Lương 25 triệu ở Sài Gòn nhưng tôi muốn bỏ phố về quê

Lương 25 triệu ở Sài Gòn nhưng tôi muốn bỏ phố về quê

bởi

trong
Lương 25 triệu ở Sài Gòn nhưng tôi muốn bỏ phố về quê

Mỗi năm về quê, thấy bạn bè làm ăn khấm khá, nhiều người giàu có, nhà cao cửa rộng, sắm cả xe hơi, tôi lại muốn rời bỏ thành phố.

Tôi là nữ, năm nay 45 tuổi, là 8X đời đầu. Quê tôi ở Thanh hóa, quê chồng ở Hà Tĩnh. Chúng tôi cưới nhau đầu năm 2008, khi chồng 36 tuổi, còn tôi 28 tuổi, cả hai cùng là công nhân ở TP HCM. Cuối năm đó, chúng tôi sinh con, 5 năm hai đứa. Nhà tôi ở quận Bình Tân, con lớn của tôi năm nay học lớp 11, còn đứa nhỏ năm nay lớp 6.

Hiện tại, tôi làm kế toán, lương 25 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, chồng tôi vẫn làm công nhân, thời gian nghiêm ngặt, đi sớm về muộn, nhưng lương anh chỉ 9 triệu đồng. Trung bình mỗi năm chúng tôi dư được khoảng 100 triệu. Năm 2014 và 2028, vợ chồng tôi mua hai mảnh đất nhỏ, giá 600 triệu đồng. Năm 2020, chúng tôi cất lại nhà chi phí một tỷ đồng (có mượn bạn bè hơn 200 triệu, không ai lấy lãi, mới trả hết nợ xong).

Nói chung, mức thu nhập hiện tại của cả hai đủ trang trải cuộc sống cơ bản cho cả gia đình bốn người, không phải lo nghĩ gì. Nhưng hàng năm, chúng tôi có cố gắng tiết kiệm bao nhiêu, nhưng chỉ cần cả nhà về quê thăm bố mẹ, anh em dịp Tết một chuyến là tiêu hết sạch.

>>

Giờ tôi về quê, thấy các bạn bè của mình ở quê làm ăn rất khấm khá, thậm chí nhiều người giàu có, ai cũng có nhà to, cửa rộng (do họ có đất của bố mẹ cho nên chỉ cần bỏ tiền cất nhà), có xe hơi để đi lại. Các bạn có người làm công ty, có người buôn bán, nhưng nhìn chung đều có của ăn của để, không phải lo chạy ăn từng bữa.

Họ vẫn làm ruộng, bỏ tiền thuê máy cày, máy cấy, không có lời nhưng có gạo sạch để ăn quanh năm không hết. Họ còn trồng mấy luống rau sạch, nuôi mấy con gà, vịt… đủ dùng trong gia đình. Nhìn cuộc sống của họ ở quê, tôi thấy rất thoải mái, đáng mơ ước.

Thực ra, tôi cũng rất thích về quê sống, nhưng bản thân lại không thể về, vì còn nhiều ràng buộc. Chồng tôi còn công việc trên thành phố, về quê không biết làm gì ra tiền. Các con tôi cũng còn phải học hành, điều kiện giáo dục ở quê đương nhiên không thể tốt bằng thành thị.

Bản thân tôi cũng tôn trọng ý nguyện của chồng con, nên đành nén lại mong muốn bỏ phố về quê của mình, chờ đợi tương lai không xa sẽ nhận được sự đồng thuận của cả gia đình.

Hanh Duyen