Lương Thu Trang: ‘Tôi không kết hôn lần nữa’

Lương Thu Trang: ‘Tôi không kết hôn lần nữa’

bởi

trong

Diễn viên Lương Thu Trang hài lòng cuộc sống là mẹ đơn thân bên con trai 11 tuổi, và không có ý định đi bước nữa.

Cô nói về cuộc sống, công việc dịp đóng phim mới – Dịu dàng màu nắng – phát sóng ngày 2/6.

– Vừa công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ, vừa tham gia nhiều phim truyền hình, chị sắp xếp thế nào để chăm sóc gia đình?

– Tôi thường xuyên trách bản thân vì không thể dành nhiều thời gian cho người thân. Có những ngày, tôi đi làm từ lúc con chưa dậy, về nhà khi con đã ngủ say. Tuy nhiên, đó là đặc thù công việc. Con đã lớn, không còn cần mẹ lo chuyện ăn ngủ. Tôi chỉ băn khoăn những vấn đề liên quan tâm lý cháu như: Thời gian này, con đang thi, phải làm gì để động viên tinh thần bạn ấy. Sau Dịu dàng màu nắng, tôi định dừng đóng phim khoảng hai năm để đồng hành con lên cấp hai và hoàn thành việc học thạc sĩ.





Lương Thu Trang: ‘Tôi không kết hôn lần nữa’

Lương Thu Trang tại họp báo phim “Dịu dàng màu nắng”, chiều 20/5 ở Hà Nội. Ảnh: VFC

– Ở tuổi 11, Minh Sơn – con trai chị – có những thay đổi thế nào?

– Trước đây, con không phàn nàn chuyện mẹ đi sớm về muộn. Giờ con nói: “Mẹ ơi, con muốn mẹ ở nhà, không muốn mẹ đi làm diễn viên nữa”. Có hôm, thấy mẹ mệt và nằm bệt trong phòng, con mang cơm canh vào tận giường, khiến tôi xúc động.

Lúc nhỏ, con chỉ biết mẹ xuất hiện trên tivi. Giờ con đã hiểu nội dung phim và có góc nhìn về vấn đề được phản ánh. Con không ngồi xem chung với bà mà theo dõi các trích đoạn ngắn trên mạng, đọc bình luận của khán giả. Con nói: “Mẹ ơi, từ giờ trước khi mẹ quay phim gì, hôn ai, mẹ phải xin ý kiến con trước. Con không muốn môi của mẹ chạm vào môi người khác. Còn nếu đã chạm rồi, mẹ đừng thơm con nữa”. Ở trường, con không thích các bạn biết mẹ là diễn viên.

Trước ngày 8/3, tôi cho bạn đi làm cùng, trả công 500.000 để con có động lực và trách nhiệm. Có tiền, bạn ấy nhắn tin cho trợ lý của tôi, nhờ mua hai bó hoa để tặng bà và mẹ. Minh Sơn còn dặn: “Cô đừng nói gì với mẹ con nhé. Cô cứ mua đi”. Tôi là người hướng nội, ít bạn bè, nên mong tương lai con là người mình có thể dựa dẫm về mặt tinh thần.





Lương Thu Trang và con trai Minh Sơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lương Thu Trang và con trai Minh Sơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

– Chị gặp khó khăn gì khi làm mẹ đơn thân những năm qua?

– Tôi may mắn có mẹ đồng hành, dù nhiều lúc khá tủi thân vì con gần gũi với bà ngoại hơn. Tuy nhiên, bà chỉ có thể chăm sóc việc sinh hoạt hàng ngày, không thể chia sẻ cùng con nhiều chuyện trường lớp. Tôi học cách trở thành bạn của một cậu bé sắp dậy thì và mọi thứ khá phức tạp. Tôi đọc sách, nghiên cứu tài liệu về trẻ em trên mạng, nhưng vẫn không thể lý giải được nhiều điều.

Lúc nhỏ, tôi chiều con nhưng ở giai đoạn này, tôi nghiêm khắc hơn để cháu vào nề nếp. Đó có thể là hạn chế khiến hai mẹ con ngày càng xa cách. Nhiều khi, tôi bất lực, thấy khó kết nối với bạn ấy, phải nhờ những người khác như cậu mợ, mẹ nuôi của con, hỗ trợ.

Lần gần nhất hai mẹ con cãi nhau là về việc chọn lớp. Minh Sơn có thành tích tốt, tôi muốn cháu vào môi trường phù hợp để phát triển nhưng con lại không thích. Lũ trẻ thời nay có cái “tôi” khá lớn, sẵn sàng phản đối cha mẹ. Bạn ấy nói: “Con không thể nào theo ý mẹ được. Mẹ phải tôn trọng ý kiến của con, đừng làm cho con áp lực. Con muốn vào lớp bình thường với các bạn”.

Mấy ngày nay, hai mẹ con không nói chuyện với nhau. Sinh nhật, tôi cũng không nhận được tin nhắn chúc mừng của con. Tôi trách mình không có góc nhìn khách quan, không tìm cách chia sẻ mềm mại hơn, dẫn đến việc con phản ứng mạnh.

– Đổ vỡ đã lâu, chị nghĩ sao về việc đi bước nữa?

– Tôi giữ kín chuyện tình yêu đôi lứa trước khán giả, bởi luôn hồ nghi về tương lai. Tôi băn khoăn hạnh phúc hôm nay liệu có kéo dài đến ngày mai. Tuy nhiên, tôi khẳng định mọi mối quan hệ của mình đều đàng hoàng, nghiêm túc. Ở tuổi 35, tôi không coi việc đi bước nữa là trách nhiệm. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, không muốn lặp lại câu chuyện trước đây.

Con là số một, tôi không bao giờ để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng tâm lý của cháu. Khi yêu ai, nếu muốn giới thiệu với Minh Sơn, tôi cũng phải cân nhắc và lựa chọn thời điểm. Tôi từng nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa, nhưng càng suy xét lại càng thấy sợ. Một gia đình mới đầy đủ, liệu có phải điều con trai tôi mong muốn? Hay là khi đi bước nữa, chỉ mình tôi hạnh phúc?

Con từng nói: “Con cho mẹ có em bé nhưng không được lấy chồng”. Tôi biết con sợ mẹ kết hôn, phải ở với người khác. Nếu muốn con cảm thông và hiểu, chắc tôi phải đợi thêm một thời gian nữa, khi bạn ấy trưởng thành hơn và có những mối quan tâm mới.

Trailer phim 'Dịu dàng màu nắng'

Trailer phim “Dịu dàng màu nắng”, Lương Thu Trang xuất hiện ở 0:20. Video: VFC

– Chị gặp khó khăn gì khi hóa thân nhân vật mới trong series Dịu dàng màu nắng?

– Nhân vật là mẫu phụ nữ cam chịu, có quá nhiều gánh nặng gia đình. Lan Anh lầm đường, ngoại tình, dẫn đến nhiều bi kịch. Đây là lần đầu tiên tôi đóng cặp Duy Hưng (vai Bắc, chồng Lan Anh). Trong một cảnh bị Hưng tát, tôi phải quay năm lần để lấy đủ các góc máy. Sau phân đoạn đó, tôi choáng váng, thoại không trơn tru, nên được đoàn phim xếp lịch nghỉ hai ngày. Chúng tôi quay ở một khu nhà trọ cũ, vô cùng nhiều muỗi, ảnh hưởng ít nhiều đến sự tập trung, quá trình lấy cảm xúc khi quay.

Cái khó của tôi là vai chính gần nhất – An Nhiên trong – thuộc típ phản diện, để lại cái bóng quá lớn. Những ngày đầu đóng phim mới, tôi không kiểm soát tốt ánh mắt. Về nhà, tôi tập khóc mỗi ngày. Nhiều lúc, vì quá bận tâm diễn bằng mắt, tôi quên lời thoại. Nhưng đến giờ tôi tự tin đã diễn mềm mại hơn.

Lương Thu Trang sinh năm 1990, tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó vào Nhà hát Tuổi trẻ. Nghệ sĩ Chí Trung nhận xét: “Thu Trang là ngôi sao trẻ của nhà hát với các vai đào thương, vai bi”. Những năm đầu vào nghề, cô từ chối nhiều lời mời đóng phim truyền hình, dành trọn tâm huyết cho sân khấu.

Năm 2018, khi đã 28 tuổi, cô mới thử sức với phim ảnh trong . Cô đóng Cúc – một công nhân may ở xí nghiệp, gặp nhiều biến cố trong công việc, cuộc sống. Sau đó, diễn viên tiếp tục ghi dấu trong hàng loạt phim như Mùa xuân ở lại, Hướng dương ngược nắng, Gia đình mình vui bất thình lình, Trạm cứu hộ trái tim.

Hà Thu