Lyon trở lại Ligue 1 sau hai tuần bị đánh tụt hạng

Lyon trở lại Ligue 1 sau hai tuần bị đánh tụt hạng

bởi

trong

PhápCLB Lyon kháng cáo thành công sau khi bị đánh tụt hạng xuống Ligue 2 với lý do khủng hoảng tài chính.

Hôm 24/6, cơ quan kiểm soát các giải vô địch Pháp (DNCG) đánh Lyon xuống Ligue 2. Lý do là khoản nợ 634 triệu USD và quỹ lương tăng vọt, trong khi CLB không còn nhiều dòng tiền. Nhưng đến ngày 9/7, sau khi Lyon kháng cáo, DNCG hủy quyết định ban đầu. Dù vậy, để trở lại, đội bóng xếp thứ sáu Ligue 1 mùa vừa qua cần thu xếp khoản tiền mặt 117 triệu USD và thêm một khoản tương tự trong hai năm tới.

“Lyon hoan nghênh quyết định hôm nay của DNCG về việc giữ CLB ở lại Ligue 1”, thông báo có đoạn. “Chúng tôi cảm ơn ủy ban kháng cáo đã ghi nhận tham vọng, cũng như quyết tâm quản lý nghiêm túc trong tương lai của ban lãnh đạo mới”.





Lyon trở lại Ligue 1 sau hai tuần bị đánh tụt hạng

Lyon (áo trắng) thua Man Utd chung cuộc 6-7 ở tứ kết Europa League 2024-2025. Ảnh: Reuters

Sau khi bị đánh xuống hạng cuối tháng 6, John Textor, doanh nhân kiểm soát Lyon thông qua tập đoàn Eagle Football Group, rời khỏi chức Chủ tịch CLB. Người thay ông là Michele Kang, một cổ đông khác của Eagle Football Group.

cũng đang tích cực huy động tài chính để đảm bảo ở lại Ligue 1. Họ vừa thu được 64 triệu USD từ việc bán 4 cầu thủ, trong đó có vụ bán Rayan Cherki cho Man City. Số cầu thủ lĩnh lương cao như Alexandre Lacazette, Nicolas Tagliafico được giải phóng, Thiago Almada thì bị trả về Botafogo sau hợp đồng mượn, để giảm tải quỹ lương.

Thông qua Eagle Football Group, Textor cũng đang sở hữu 43% cổ phần Crystal Palace. Điều này có thể khiến Lyon hoặc Crystal Palace mất suất dự Europa League mùa tới. Theo quy định của UEFA, nếu một chủ sở hữu nắm ít nhất 30% cổ phần, hai CLB không thể cùng chơi một giải đấu. Lyon và Crystal Palace đều có vé dự Europa League mùa tới nhờ vị trí thứ sáu Ligue 1 và .

Theo AP, Textor đã đồng ý bán cổ phần tại Crystal Palace cho doanh nhân Woody Johnson. Tuy nhiên, thương vụ chưa được xác nhận. UEFA đang chờ diễn biến cuối cùng để quyết định.

Thanh Quý (theo AP, ESPN)