Đường Lò Lu có chiều dài khoảng 2 km thuộc P.Trường Thạnh, TP.Thủ Đức nối giữa đường Nguyễn Xiển – Nguyễn Duy Trinh và đường Lã Xuân Oai. Đường Lò Lu xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện cả ngàn cái hố to, nhỏ chi chít. Vào mùa mưa, các hố đọng nước xuất hiện nhiều hơn nên càng gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện giao thông đi qua đây. Đặc biệt là trong những cơn mưa lớn ở TP.HCM như sáng nay 7.6.
Vào mùa nắng, người dân đi qua con đường này thường xuyên phải hứng bụi. Vấn đề này từng được PV Thanh Niên phản ánh trong bài Những con đường khiến người hít bụi mỗi ngày.
Khổ sở khi điều khiển phương tiện giao thông đi qua “ma trận hố” trên đường Lò Lu

Chi chít hố trên đường Lò Lu, người dân không thể tránh được chỉ còn cách cố vượt qua
Ảnh: Phan Diệp

Người điều khiển xe máy cố gắng tránh bị sụp hố
Ảnh: Phan Diệp

Việc thi công đường Lò Lu chậm tiến độ nhiều năm qua
Ảnh: Phan Diệp
‘Nhún nhảy, lạng lách’ điều khiển phương tiện
Trong cơn mưa sáng sớm ngày 7.6, PV Thanh Niên ghi nhận tình trạng người dân khổ sở điều khiển xe máy, ô tô đi qua 2 km đường Lò Lu. Xe buýt, xe tải cũng không khá hơn, tài xế dường như phải giảm tốc độ tối đa khi đi qua “ma trận hố” dày đặc. Đặc biệt, những chiếc xe máy chở hàng, xe ba gác thì dường như phải “bò” để qua khu vực này.
Để tránh bị “sụp hố”, nhiều người điều khiển xe máy buộc phải “lạng lách”. Còn một số người đi xe đạp thì chọn cách dắt bộ, dẫn đến việc tình hình giao thông ở đoạn đường này trong cơn mưa khá hỗn loạn.

Tài xế xe máy chở hàng nặng phải rà chân xuống đường, di chuyển chậm để vượt qua những cái hố
Ảnh: Phan Diệp

Người đi xe đạp phải dắt bộ trong mưa
Ảnh: Phan Diệp

Xe tải tránh hố đi lấn sang phần đường ngược chiều
Ảnh: Phan Diệp
Anh Thiên Phú (40 tuổi, ở TP.Thủ Đức) – một người thường đi qua đường Lò Lu chia sẻ: “Con đường này có nhiều ổ gà cách đây mấy năm rồi. Ngồi trên xe đi qua đây có cảm giác như đang ngồi trên lò xo nhún nhảy, phải giữ chắc tay lái, đi chậm chứ chạy nhanh là té liền”.
Con đường thành sông sau mưa lớn
Người đi đường thỉnh thoảng đi qua đây như anh Phú còn cảm thấy khổ sở, thì các hộ dân sống ở hai bên đường Lò Lu càng cảm thấy mệt mỏi hơn. PV Thanh Niên ghi nhận nhiều hộ dân đã dùng đá, xà bần đổ vào các hố sâu trước mặt nhà để lấp lại. Một phần là giúp người đi đường tránh sụp hố, một phần là để tránh việc nước tạt vào nhà, cửa hàng ảnh hưởng đến sinh hoạt khi có xe đi qua.
Anh H.B (37 tuổi) một chủ tiệm sửa xe trên đường Lò Lu cho biết: “Nhà tôi ở mặt tiền đường, hiện đã dời tiệm thụt lùi vào bên trong để bàn giao mặt bằng cho việc làm đường. Vào mùa mưa, đoạn đường trước mặt nhà tôi bỗng trở thành sông luôn”.

Hố nhỏ, hố to xuất hiện dày đặc trên đường
Ảnh: Phan Diệp

Đoạn đường trước nhà anh H.B “biến thành sông”
Ảnh: Phan Diệp

Xe tải sà vào hố sâu trên đường khiến nước bắn tung toé gây nguy hiểm cho các phương tiện như xe đạp, xe máy đi qua cùng thời điểm
Ảnh: Phan Diệp
Đường Lò Lu tuy chỉ là con đường nhỏ, ngắn nhưng lại là cầu nối quan trọng giữa các khu dân cư đông đúc và Khu Công nghệ cao TP.HCM. Mật độ phương tiện giao thông qua lại con đường này mỗi ngày rất đông.
Được biết, đường Lò Lu đang trong quá trình nâng cấp, mở rộng tuy nhiên chậm tiến độ. Khởi công từ năm 2020 nhưng đến nay vẫn còn dang dở. Khi có mưa lớn, người dân đi qua khu vực này cần lưu ý giảm tốc độ, để ý các hố vì nước ngập không thể quan sát được là hố sâu hay cạn, nếu di chuyển nhanh rất dễ bị té, thậm chí gây tai nạn.