AnhKhi cách vạch đích 5 km tại London marathon hôm 27/4, Laura Coleman-Day dừng lại, mặc chiếc váy cưới màu trắng ngà ra ngoài trang phục thi đấu rồi tiếp tục đường đua.
Đó là bộ váy cô mặc trong lễ cưới ngày 27/4/2019. Năm nay, tròn 6 năm ngày cưới nhưng cũng là lần đầu cô trải qua ngày này mà không có chồng bên cạnh.
“Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm thấy như anh vẫn đang ở bên mình”, cô chia sẻ sau cuộc thi. “Tôi đã hoàn thành cuộc marathon thứ 12 trong 12 tháng, thử thách giúp tôi vượt qua năm tồi tệ nhất cuộc đời”.

Laura Coleman-Day chạy ba dặm cuối cùng của Giải Marathon London trong chiếc váy cưới của mình. Ảnh: Chloe Morgan
Tháng 2/2024, Xander (chồng Laura) qua đời do biến chứng sau ca ghép tế bào gốc để điều trị bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính. Anh được chẩn đoán ung thư năm 2022.
Sau tang lễ, Laura bắt đầu chuỗi ngày vừa chăm con vừa tập luyện chạy bộ để gây quỹ cho tổ chức từ thiện Anthony Nolan, nơi từng giúp chồng tìm được người hiến tế bào gốc.
“Tôi không phải người đam mê chạy bộ”, cô nói. “Nhưng chạy giúp tôi cảm thấy có mục tiêu, giúp tôi thoát khỏi nỗi buồn và sự tức giận”.
Có những ngày lạnh giá dưới 0 độ, có lúc chạy trong gió to và bùn lầy, Coleman-Day vẫn không bỏ cuộc. Cô tập luyện vào buổi tối sau khi cho con trai đi ngủ hoặc tranh thủ chạy trên máy nếu có người thân trông con.
“Tôi từng không muốn rời giường”, cô thú nhận. “Nhưng rồi tôi nghĩ, những gì tôi chịu đựng chẳng là gì so với những gì Xander đã trải qua”.

Laura Coleman-Day và Xander kết hôn vào ngày 27 tháng 4 năm 2019 tại Oxfordshire, Anh. Ảnh: Nikki Watkins/Nikki Watkins Photo and Film
Để đánh dấu ngày kỷ niệm đặc biệt, Coleman-Day quyết định kết thúc chặng đua marathon London, đúng vào ngày cưới bằng bộ váy năm xưa. May mắn chiếc váy vẫn vừa.
Hai người bạn của cô, trong đó có Kate Walford, người cũng mất bạn thân vì ung thư, trao váy cho cô gần Tháp London. Họ giúp cô ghim số yếm vào thân váy, đính thêm một bông hồng và cây kế, đúng như vị trí chồng cô từng cài hoa trong lễ cưới năm nào.
Coleman-Day giữ phần trước váy để tránh vấp, còn Kate giữ phần sau cho đến khi cả hai cùng băng qua vạch đích gần Cung điện Buckingham. Họ hoàn thành trong 5 giờ 53 phút.
“Dù nóng bức, mệt mỏi, nhưng về mặt cảm xúc thì thật không thể tin được”, Coleman-Day chia sẻ. “Chúng tôi đã làm điều đó cho Xander và tôi tin anh ấy sẽ tự hào”.
Sau hành trình 12 cuộc đua trong vòng 12 tháng, cô quyên góp được hơn 23.000 USD cho Anthony Nolan – tổ chức giúp nghiên cứu các biến chứng sau ghép, với hy vọng cứu được nhiều người như Xander.
“Tôi muốn biến nỗi đau này thành điều gì đó ý nghĩa, để không ai khác phải trải qua điều tương tự”, cô nói.
Nhật Minh (Theo Washingtonpost/Nypost)