UAE trình diễn điệu múa truyền thống Al-Ayyala với những cú hất tóc đặc trưng để chào đón Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Donald Trump được chào đón với những màn biểu diễn Al-Ayyala, điệu múa hất tóc truyền thống ở khu vực, khi đặt chân đến thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 15/5.
Al-Ayyala là loại hình nghệ thuật trình diễn văn hóa truyền thống của người Arab, phổ biến ở UAE và phía tây bắc Oman, được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2014.
Trước màn chào đón hoành tráng, ông Trump không giấu được sự thích thú, thốt lên với các phóng viên đứng gần: “Thật tuyệt vời, tôi rất thích”.
Tổng thống Trump hai lần được chào đón bằng nghi thức múa hất tóc đặc biệt của UAE ngày 15/5. Video: X/Margo Martin
Al-Ayyala bao gồm các hoạt động ngâm thơ, đánh trống và múa tóc để mô phỏng không khí chiến binh ra trận.
Thông thường, khoảng 20 người đàn ông được chia làm hai hàng đứng đối mặt nhau, cầm gậy tre tượng trưng cho giáo hoặc kiếm. Ở giữa, các nhạc công chơi trống lớn, trống nhỏ, tambourine và chiêng đồng. Hai hàng người đồng loạt lắc đầu và vung gậy theo nhịp trống. Những người biểu diễn khác di chuyển xung quanh, cầm kiếm hoặc súng, đôi khi tung lên cao rồi bắt lại.
Điệu múa này có biến thể khác tại UAE. Các cô gái mặc trang phục truyền thống đứng hàng đầu, hất mái tóc dài từ bên này sang bên kia, còn đàn ông cầm kiếm và trống đứng phía sau.
Al-Ayyala thường được biểu diễn trong các đám cưới và lễ hội. Nghệ thuật này mang tính phổ thông, không phân biệt lứa tuổi, giới tính và tầng lớp xã hội.

Các bé gái hất tóc trong điệu múa Al-Ayyala đón ông Trump tại Phủ Tổng thống UAE. Ảnh: Reuters
Sau màn chào đón ở sân bay Abu Dhabi, Tổng thống Trump đến thăm Đại Thánh đường Sheikh Zayed cùng Thái tử Abu Dhabi Khalid bin Mohammed Al Nahyan. Đây là lần đầu tiên ông công khai viếng thăm một nơi thờ phụng của Hồi giáo trong nhiệm kỳ.
Ngôi đền nổi tiếng này được biết đến với những mái vòm đá cẩm thạch trắng và sàn nhà lát đá in họa tiết hoa nhiều màu. Đây là điểm đến nổi tiếng đối với khách du lịch, chính khách và người nổi tiếng khi thăm Abu Dhabi.
“Thật sự rất đẹp. Đây là một nền văn hóa tuyệt vời”, ông Trump chia sẻ với các phóng viên. “Đây cũng là lần đầu tiên họ đóng cửa nơi này để tiếp khách. Không chỉ để thể hiện thiện chí với tôi, mà còn với cả nước Mỹ. Một sự tri ân tuyệt vời”.

Tổng thống Trump đến thăm Đại Thánh đường Sheikh Zayed cùng Thái tử Abu Dhabi Khalid bin Mohammed Al Nahyan (phải), ngày 15/5. Ảnh: AP
Chiều cùng ngày, ông Trump dự quốc yến do Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan chủ trì và được tặng huân chương Zayed (theo tên tổng thống đầu tiên của UAE) làm bằng vàng ròng, nhằm ghi nhận “những đóng góp phi thường trong củng cố quan hệ hữu nghị lâu dài và đối tác chiến lược giữa hai nước”.
Trong chuyến thăm, Tổng thống Trump cam kết tăng cường mối quan hệ giữa Mỹ và UAE, công bố các thỏa thuận thương mại với tổng trị giá hơn 200 tỷ USD. Hai nước nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Thanh Danh (Theo Daily Beast, Reuters, NPR)