Mấy tháng không thể quên anh, người chưa từng gặp mặt

Mấy tháng không thể quên anh, người chưa từng gặp mặt

bởi

trong
Mấy tháng không thể quên anh, người chưa từng gặp mặt

Tôi thật ngốc, xung quanh cũng có người muốn lập gia đình với tôi, nhưng tôi không thể gạt anh ra khỏi suy nghĩ.

Anh và tôi quen nhau trên mạng, cứ ngỡ mọi thứ sẽ ổn, anh là người tôi sẽ gặp mặt. Rồi anh rời đi trong im lặng. Tháng hai anh đi công tác về, chắc anh đã quên tôi là ai. Chắc trong suy nghĩ của anh, tôi không có giá trị gì. Cũng đúng thôi, tôi không có gì, đã qua một lần lầm lỡ, không nghĩ mình lại tin anh nhiều đến vậy. Anh nhắn tin cho tôi không vồ vập, không có ý gì là lừa gạt, đó là những gì tôi cảm nhận được. Tôi không nghĩ mình lại tìm thấy được anh. Trong suy nghĩ của tôi, anh rất giống với những gì tôi mong. Chúng tôi cùng quê, đều làm việc trong một thành phố. Tôi thật ngốc, xung quanh cũng có người muốn lập gia đình với tôi, nhưng tôi không thể gạt anh ra khỏi suy nghĩ.

Có lẽ qua bài viết này, tôi phải gạt hết tất cả để làm lại, coi như đó là một bài học cho chặng đường phía trước. Tôi chưa từng lừa gạt tình cảm của ai, sống rất nguyên tắc, có lẽ ông trời đang sắp đặt cho tôi gặp được một người khác, yêu thương và trân trọng tôi hơn. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Rồi tôi sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Mong cho những ai chưa tìm được tình yêu của mình, sớm được hạnh phúc. Hãy trân trọng những người yêu thương mình, rồi ai cũng tìm được giá trị của chính mình. Chúc mọi người một ngày an lành và vui vẻ.

Hạnh Ngân