Mình gặp nhau khi đã đủ trưởng thành

Mình gặp nhau khi đã đủ trưởng thành

bởi

trong
Mình gặp nhau khi đã đủ trưởng thành

Cuộc sống đã đủ những mệt nhoài nên em chỉ mong có một người bên cạnh để cả hai được là chính mình.

Chào anh – người em chưa từng gặp,

Em U40, là mẹ đơn thân của các em bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Em không còn trẻ để mộng mơ viển vông, nhưng vẫn đủ đầy yêu thương và niềm tin vào một tình yêu trưởng thành, ấm áp và chân thành.

Em tự chủ về kinh tế lẫn tinh thần. Em không tìm bờ vai để dựa dẫm mà tìm một người bạn đời, lớn hơn em, đủ chín chắn, trưởng thành về cảm xúc, có nền tảng kinh tế vững vàng, nghiêm túc trong tình cảm, sống có trách nhiệm, có chữ tín và đặc biệt là yêu thương trẻ con.

Em không yêu xa nên mong tìm một người ở gần để có thể ở bên nhau trọn vẹn những khoảnh khắc thường ngày, cùng sẻ chia, cùng bước qua khó khăn một cách gần gũi và thực tế.

Điều em không chấp nhận là tứ đổ tường. Em cần một người đàn ông có lối sống lành mạnh, tích cực và tử tế, vì em tin rằng: muốn xây được một mái ấm thật sự, trước hết phải là người có bản lĩnh giữ mình và giữ lời.

Cuộc sống đã đủ những mệt nhoài nên em chỉ mong có một người bên cạnh để cả hai được là chính mình, nhẹ nhàng, vui vẻ, lạc quan, nắm tay nhau đi qua tất cả thăng trầm còn lại của cuộc đời này.

Nếu anh cũng đang tìm một người phụ nữ biết yêu thương, biết sẻ chia và sẵn sàng cùng nhau vun đắp hành trình mới, em hy vọng chúng ta sớm tìm thấy nhau.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ