Tây Ban NhaLuka Modric xem Champions League 2014 là điểm khởi đầu cho sự nghiệp thành công tại Real Madrid.
Hôm 9/7, tiền vệ 39 tuổi chơi trận cuối cùng cho Real, khi thua PSG 0-4 ở bán kết FIFA Club World Cup. Anh sẽ đầu quân cho AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do hè này.
Khi được hỏi về danh hiệu quan trọng nhất trong 13 năm thi đấu tại Real, Modric trả lời: “Tôi chọn Champions League thứ mười mà CLB giành được vào năm 2014. Nó mở đầu cho sự thống trị đáng kinh ngạc với sáu Champions League trong 10 năm. Tôi luôn nhắc đến nó vì nó thật ấn tượng, và cách chúng tôi giành chiến thắng đã định nghĩa hoàn hảo bản sắc của Real: không bao giờ bỏ cuộc và tin tưởng đến cùng”.

Modric giành Champions League đầu tiên vào năm 2014. Ảnh: Real
Modric là một trong năm cầu thủ vô địch nhiều nhất ở Champions League, với sáu danh hiệu, bên cạnh Paco Gento, Dani Carvajal, Nacho Fernandez và Toni Kroos. Anh cũng là cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử Real, với 28 danh hiệu.
Năm 2014, Real vào chung kết Champions League gặp Atletico. Đối thủ dẫn từ phút 36, nhưng Modric và đồng đội không bỏ cuộc. Phút 90+3, Sergio Ramos đánh đầu gỡ hòa 1-1, khởi đầu cho cuộc ngược dòng ngoạn mục. Trong hiệp phụ, lần lượt Gareth Bale, Marcelo và Cristiano Ronaldo ghi bàn đem lại chiến thắng 4-1 cho Real.
Champions League 2014 cũng là chức vô địch châu Âu thứ 10 của Real, sau các năm 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000 và 2002. Sau đó, đội chủ sân Bernabeu lên ngôi thêm vào các năm 2016, 2017, 2018, 2022 và 2024.

Modric chơi trận cuối cho Real hôm 9/7, thua PSG 0-4 ở bán kết Club World Cup. Ảnh: Reuters
“Nghe những con số của mình, tôi thực sự hạnh phúc và tự hào”, nói thêm. “Trở thành cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất tại CLB hay nhất lịch sử là một điều gì đó thật ấn tượng. Còn nhiều điều khác nữa, chẳng hạn như tình cảm tuyệt vời mà CĐV dành cho tôi. Họ sẽ không yêu bạn chỉ vì bạn chơi cho Real”.
Chủ nhân Quả Bóng Vàng 2018 cũng bày tỏ sự biết ơn đối với Florentino Perez, vị Chủ tịch đưa anh về từ Tottenham năm 2012. Anh xúc động khi thấy Perez khóc trong ngày anh chia tay sân Bernabeu, khi chơi trận cuối cùng của La Liga 2024-2025. “Khi thấy những hình ảnh đó, tôi nhận ra rằng ông ấy thực sự yêu thương tôi. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn những gì ông ấy đã làm cho tôi và gia đình”, cựu đội trưởng Real cho hay.
Thanh Quý (theo MD)