Mong anh bản lĩnh, sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân

Mong anh bản lĩnh, sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân

bởi

trong
Mong anh bản lĩnh, sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân

Em sinh năm 1992, sống và làm việc ở Sài Gòn, gia đình cơ bản, yêu thương nhau.

Em tốt nghiệp thạc sĩ, làm công việc văn phòng, thu nhập ổn định, đã có nhà riêng. Về ngoại hình, em khá cân đối và tươi tắn, điểm trừ nhỏ là em chỉ cao hơn 1m50 một chút. Em chơi một số môn thể thao, thích dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa, viết lách. Những sở thích này cũng giúp em lấy lại cân bằng và duy trì thái độ sống vui vẻ, tích cực.

Về anh: Em mong anh sống và làm việc ở Sài Gòn, nếu anh không ở Sài Gòn thì có dự định trong tương lai gần sẽ về đây. Gia đình anh không quá phức tạp và hiện tại độc thân, nếu từng kết hôn thì chưa có con. Anh có sự nghiệp riêng, có chí tiến thủ, nghị lực, có bản lĩnh, trách nhiệm. Anh có thể ít hơn em vài ba tuổi. Nếu bằng hoặc hơn tuổi em thì tốt hơn.

Cuộc sống tương lai mà em mong muốn: cả hai cảm thấy vui vẻ, bình yên ở cạnh nhau, có thể thoải mái chia sẻ cuộc sống cùng nhau. Cùng vun vén cho gia đình, ở bên cạnh nhau khi vui, buồn, mỗi người hạ cái tôi một chút để dung hòa những điều khác biệt. Em nghĩ ở tuổi này, để gặp được nhau đã là một cái duyên, nên nếu đã lựa chọn ở bên cạnh nhau, em mong cả hai sẽ rất trân trọng, nâng niu mối quan hệ này.

Có thể những điều trên cũng chưa nói hết được những điều về em và những điều em nghĩ. Mong anh đọc được những dòng này, viết thư cho em, để mình sớm gặp được nhau và hiểu nhau hơn anh nhé.

Cảm ơn anh đã đọc, em chờ thư anh.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ