
Hy vọng sẽ tìm được anh, cũng là người con của miền Nam, tuổi từ 33 đến 40 vì em thích người trưởng thành nhưng không gia trưởng.
Em đã 30 rồi, cái tuổi mà bạn bè đã có hai con, hay chậm nhất cũng vừa kết hôn xong, còn em cứ lo tìm người để kịp deadline với số tuổi của mẹ em. Em cũng trải qua một vài mối tình nhưng có lẽ ông trời vẫn muốn em bay nhảy tự do nên cứ bắt em đợi hết lần này đến lần khác. Em đến từ một tỉnh của miền Tây Nam Bộ, nghề nghiệp là nhân viên văn phòng với thu nhập ổn định. Hy vọng sẽ tìm được anh, cũng là người con của miền Nam, tuổi từ 33 đến 40 vì em thích người trưởng thành nhưng không gia trưởng. Anh có công việc ổn định, có ý chí cầu tiến trong công việc, là người con hiếu thảo, đã sẵn sàng bước vào mối quan hệ tìm hiểu và có ý định tìm hiểu yêu đương rồi kết hôn.
Em cao 1m59, cân nặng 45 kg, đang cố gắng cải thiện cân nặng thêm, những ngày nghỉ em thích được đi chơi, nếu có một anh người yêu thì em thích được chở đi dạo quanh Sài Gòn rồi kể nhau nghe những câu chuyện ngẫu nhiên nào đó. Một tia hy vọng được gửi gắm vào đây, mong sớm kịp deadline để dẫn anh về ra mắt gia đình em, mơ ước của em là một cái đám cưới đậm chất miền Tây với cái kiểu cổng lá dừa ngày xưa, buổi tối mọi người quẫy tưng bừng. Ngày anh đón em với một bó hoa hồng, một nụ cười rạng rỡ và mẹ em cũng không còn lo lắng về em nữa.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Kim Ngân
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ