Mong anh là người bình thường như em

Mong anh là người bình thường như em

bởi

trong
Mong anh là người bình thường như em

em sống trung thực, có trái tim nhân hậu, nụ cười tươi tắn, vóc người khỏe khoắn nhiều năng lượng.

Gửi bạn đời tương lai của em,

Anh yêu dấu, em sinh ra ở nông thôn một tỉnh miền Trung, vì thế cuộc sống của em bình dị, đơn giản. Gia đình bình thường, bố mất sớm, anh chị em không ai giàu có nhưng yêu thương nhau, không ai vướng vào tệ nạn hay làm gánh nặng cho người khác. Em hiền lành nhưng không để bị bắt nạt, thuộc kiểu người luôn nghĩ cho người khác nhưng không chịu đựng, có nhiều thứ em sẽ dành phần thiệt về mình mà không tính toán. Tuy vậy anh đừng vội bảo em ngốc nhé, vì tin rằng đây chính là điều ở em khiến anh muốn gắn bó với em suốt chặng đường dài phía trước.

Anh yêu dấu, đối với em, ngoài chuyện sinh tử ra, mọi chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Thế nên trong chuyện tình cảm, em thuộc típ người chung thủy nhưng không bi lụy, có tự trọng; người phản bội, em sẽ dứt khoát cắt đứt; người hết yêu, em sẽ rút lui không chần chừ; người cảm thấy không phù hợp về quan điểm sống, em thẳng thắn từ chối. Không níu kéo đàn ông, không mập mờ, không có ý muốn phụ thuộc.

Anh yêu dấu, thời buổi mà người ta thay vì nhìn vào mắt nhau lại chỉ nhìn vào màn hình điện thoại. Em tự hỏi, liệu em còn có gặp được anh – người sẽ nhìn vào mắt em mỗi khi chúng ta nói chuyện, sẽ tắt hết thiết bị điện tử khi mình hẹn hò, sẽ cùng em tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên mà không mải quay phim chụp ảnh, sẽ bình lặng nắm tay nhau cố gắng sống cuộc đời bình thường chứ không show những thứ hào nhoáng phô trương trên mạng xã hội. Thời buổi mà ai cũng muốn nổi tiếng, muốn làm giàu, muốn trở thành tâm điểm chú ý của xã hội, em chỉ mong mình tìm thấy nhau, sống bình lặng bên nhau.

Anh yêu dấu, em không ngại nếu anh từng đổ vỡ hôn nhân và có những đứa trẻ. Chỉ cần anh biết rút ra cho mình những sai lầm trong hôn nhân cũ để nếu có cuộc sống hôn nhân mới sẽ tốt đẹp hơn. Nếu anh chọn kết hôn, hãy sống có trách nhiệm và kỷ luật với những cám dỗ. Nếu anh có những đứa trẻ, em hy vọng anh biết sắp xếp thời gian để chăm sóc cho chúng và cả thời gian dành để yêu em. Giá trị của gia đình, nơi chúng ta phải đánh đổi sự tự do, công sức, tiền bạc là những khi ta không may ốm đau bệnh tật, khi chúng ta thất bại ở ngoài xã hội hay khi chúng ta về già. Mong anh hiểu điều đó để luôn cố gắng trong hôn nhân nếu chúng ta bước vào.

Anh yêu dấu, em phải nói trước với anh là em muốn sống thuận theo tự nhiên. Em sẽ chỉ kết hôn khi cảm nhận được tình yêu mình dành cho nhau đủ lớn, cho dù chúng ta có ở độ tuổi bao nhiêu đi nữa cũng mong anh đừng cố gắng đốt cháy giai đoạn vì những điều tốt đẹp luôn cần thời gian. Nếu kinh tế chúng ta không tốt, em nghĩ mình chỉ nên có một đứa trẻ. Nếu em hoặc anh không có khả năng có con, mình có thể nhận con nuôi, em sẽ không can thiệp bằng các phương pháp nhân tạo nào. Nếu chúng ta có kinh tế và muốn có nhiều con, mình có thể sinh một đứa và nhận thêm vài đứa trẻ mồ côi làm con nuôi. Anh thân yêu, em không biết cảm giác ruột thịt sẽ thế nào, nhưng với em mọi đứa trẻ sinh ra đều đáng yêu như nhau, có rất nhiều đứa trẻ ngoài kia bị bỏ rơi cần tình yêu của ba và mẹ. Nếu có thể, tại sao chúng ta không làm gì đó thật tốt đẹp cho chúng.

Anh yêu dấu, em không có giọng nói hay, làn da trắng, khuôn mặt xinh hay một thân hình nhiều người mơ ước, nhưng bù lại em sống trung thực, có trái tim nhân hậu, nụ cười tươi tắn, vóc người khỏe khoắn nhiều năng lượng. Em cao 1m66, dáng người sport, có da có thịt, ít váy vóc bánh bèo, yêu vận động và các hoạt động ngoài trời. Nếu phải đặt ra yêu cầu về ngoại hình, em hy vọng anh cũng là người thường xuyên luyện tập thể thao, yêu ánh nắng của thiên nhiên, biết ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và điều quan trọng nhất có lẽ là anh phải bị thu hút bởi em thôi.

Anh yêu dấu, xã hội này xem phụ nữ ngoài 30 là quá lứa, là quá muộn để bắt đầu thứ gì đó, nhưng đối với em, đây chỉ mới là điểm bắt đầu cho cuộc sống của một cô gái trưởng thành có thể tự do lựa chọn và tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Em mong anh cũng thế, dù anh ở bất kỳ độ tuổi nào, cũng hy vọng anh đừng sợ hãi để bắt đầu một điều gì đó, hãy sống, học tập và tạo ra những điều giá trị nhỏ nhặt cho đến khi chúng ta phải rời xa thế giới này.

Anh yêu dấu, em không mong anh giàu có về vật chất hay danh vọng, chỉ hy vọng anh là một người bình thường như em, đồng điệu về lối sống và tâm hồn. Kể cả khi không, vì làm gì có ai sinh ra mà hợp nhau được, vậy mình hãy tôn trọng, hỗ trợ nhau. Điều kỳ diệu nhất của tình yêu không hẳn là tìm được một người phù hợp, mà là một người có tình yêu đủ lớn để bao dung những thứ khác biệt. Khác biệt nhưng vẫn có thể bên cạnh nhau theo năm tháng, em nghĩ đó mới là tình yêu đích thực.

Anh yêu dấu, con người chẳng có ai hoàn hảo. Em cũng sẽ có những lúc nóng tính, những lúc cố chấp và nhìn nhận sai vấn đề, nhưng em luôn nhìn lại mình để nhận ra cái sai, tự điều chỉnh hành vi giao tiếp, đặt mình vào vị trí đối phương để hiểu và công nhận những điều tốt đẹp nhất ở người khác. Em tin điều này là cần thiết cho những mối quan hệ muốn bền vững lâu dài. Có rất nhiều điều, nhiều câu chuyện em muốn kể cho anh nghe, nhưng có lẽ phải để những lá thư sau thôi. Cảm ơn anh đã đọc thư, em hy vọng sớm nhận được hồi âm của anh.

Bạn đời tương lai của anh.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ