
Mình thuộc kiểu người chăm chỉ và cầu tiến, hơi trầm tính, ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài.
Chào cậu, người mình vẫn chờ đợi,
Hà Nội đón những cơn mưa đầu mùa giải tỏa cái nắng nóng vừa qua. Mình hy vọng gặp được cậu, người làm tươi mát cho cuộc sống của mình. Cậu dạo này thế nào? Công việc, cuộc sống có ổn không? Mình có nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu lắm.
Năm nay mình bước sang tuổi 30 rồi, sống và làm việc ở ngoại thành Hà Nội (huyện Sóc Sơn cũ), công việc tương đối ổn định và khá bận. Mình thuộc kiểu người chăm chỉ và cầu tiến, hơi trầm tính, ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Mình hướng nội, không hút thuốc, thi thoảng nhậu với bạn bè, đồng nghiệp.
Sở thích của mình khá đơn giản, được làm mọi thứ với người mình thương, cùng nhau nấu ăn, đi dạo, chở nhau qua những con đường tấp nập, kể nhau nghe những khó khăn, mệt mỏi mình gặp phải…
Mong cậu dễ thương, vui vẻ, kính trọng ông bà cha mẹ, cũng sống và làm việc ở Hà Nội như mình. Nếu chúng ta hợp nhau, mình nghĩ mọi tiêu chuẩn đều trở nên tốt đẹp. Không ai sinh ra đã phù hợp, chỉ là chúng ta vì nhau mà thay đổi. Hy vọng mình sớm được gặp cậu để mình trở nên tốt hơn.
Hẹn gặp lại cậu.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Chiến
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
- Giới tính: Nam