
Thời gian cứ trôi đi từng ngày, xuân qua hạ tới nhưng vẫn chưa gặp được ai cùng anh kề vai sát cánh.
Thấm thoát đã gần nửa năm trôi qua, nay anh viết những dòng tâm sự, hy vọng qua chuyên mục Hẹn hò VnExpress này, sẽ tìm được người đồng hành trên quãng đường sắp tới.
Chào em, người mà anh chưa gặp mặt. Anh xin giới thiệu đôi chút về mình. Anh đang sống ở TP HCM, làm công việc văn phòng tương đối ổn định. Anh là chàng trai sinh ra ở một tỉnh nằm giữa của miền đất Tây Nguyên. Anh pha tính cách giữa truyền thống và hiện đại, sống tích cực, hướng về gia đình. Trong chuyện tình cảm, anh đề cao sự thủy chung và thấu hiểu.
Về người phụ nữ tương lai của mình, anh hy vọng em là cô gái tử tế có chút ngoại hình, chưa từng kết hôn, chung thủy trong tình yêu. Anh mong muốn em sinh năm 1995 trở về sau. Nếu có duyên gặp người đó là điều may mắn, còn ở lại hay không là do cả hai em nhỉ? Anh mong chúng mình sẽ có nhiều thời gian để chia sẻ và thấu hiểu nhau.
Cảm ơn em đã đọc bài viết của anh. Nếu thấy phù hợp, hãy mail lại cho anh nhé, hy vọng chúng ta sẽ có duyên gặp gỡ và tìm hiểu nhau.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tuan
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam