Mong gặp cô gái dịu dàng, sẵn sàng về Tây Nguyên

Mong gặp cô gái dịu dàng, sẵn sàng về Tây Nguyên

bởi

trong
Mong gặp cô gái dịu dàng, sẵn sàng về Tây Nguyên

Nam 32 tuổi tìm bạn gái dịu dàng, cùng về Tây Nguyên làm nông nghiệp.

Chào chuyên mục Hẹn hò và bạn nữ nào đó đang đọc những dòng này,

Mình 32 tuổi, làm công nhân tại Bình Dương, sống đơn giản, không hút thuốc, không uống rượu bia, không cờ bạc, cũng không thích những thứ hào nhoáng hay phô trương. Mình từng đọc rất nhiều bài viết của các bạn nữ trên chuyên mục này, thấy các bạn đều là những người có định hướng rõ ràng, biết bản thân cần gì và muốn gì trong cuộc sống. Nhưng càng đọc, mình lại càng thấy bản thân có lẽ không phù hợp với phần lớn mong muốn ấy.

Mình không có nhà to xe đẹp, càng không giỏi ăn nói hay lãng mạn. Điều mình có là tấm lòng chân thành và một mong ước giản dị: tìm người bạn gái dịu dàng, nữ tính, sẵn sàng cùng mình trở về quê nhà ở Tây Nguyên, cùng nhau làm nông, trồng và chăm sóc vườn cà phê của gia đình, một cuộc sống mộc mạc nhưng yên bình và ấm áp.

Mình không đặt nặng chuyện ngoại hình, chỉ mong gặp được người biết yêu thương, cùng nhau chia sẻ những buồn vui đời thường, sẵn lòng nắm tay nhau đi hết chặng đường dài phía trước.

Nếu bạn cũng đang tìm mối quan hệ nghiêm túc và chân thành, không ngại cùng nhau bắt đầu từ những điều nhỏ bé, thì mình mong chúng ta có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu.

Mình không xưng “anh” và gọi “em” mà gọi là “bạn” vì bạn đời, bạn thân, bạn tâm giao, tất cả đều bắt đầu bằng chữ bạn đầu tiên, đó là khởi đầu. Chúng ta cùng khởi đầu bằng chữ bạn nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến cuối bài viết này. Mong một ngày không xa, chúng ta có thể viết nên câu chuyện của riêng mình, từ một dòng chữ nhỏ trong chuyên mục Hẹn hò.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ