Mong gặp một người cùng an yên những ngày sau

Mong gặp một người cùng an yên những ngày sau

bởi

trong
Mong gặp một người cùng an yên những ngày sau

Khi đã đủ trải nghiệm, chỉ mong một người cùng an yên những ngày sau.

Chào quý độc giả của VnExpress,

Lời đầu tiên, xin chúc tất cả anh chị em sớm tìm được mảnh ghép phù hợp, một người có thể đồng hành trên hành trình cuộc đời.

Anh sinh năm 1982, cao 1m70, nặng 74 kg, quê ở Đồng Nai, sống và làm việc tại quận 1, TP HCM, trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT – lập trình). Anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân chưa trọn vẹn và có hai con nhỏ đang sống cùng mẹ. Anh chính thức ly hôn từ năm 2020 và đang sống một mình.

Sau những trải nghiệm thăng trầm trong cuộc sống, anh đã chiêm nghiệm và thấu hiểu nhiều hơn về giá trị của nhân sinh. Anh trân trọng tất cả mối quan hệ đã qua, bởi nhờ đó mà anh hoàn thành những bài học quan trọng để trưởng thành và sống ý nghĩa hơn.

Về tính cách, anh sống nội tâm, trầm lắng, lãng mạn, bao dung và thấu hiểu. Anh không hút thuốc, rất ít khi uống rượu (chỉ khi cần giao tiếp xã giao và luôn biết điểm dừng). Anh có hơn mười năm ngồi thiền đều đặn và thường xuyên chạy bộ sau giờ làm để duy trì sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần. Anh biết nấu những món ăn cơ bản như: cơm, cá chiên, trứng chiên, thịt kho trứng, rau luộc, canh cải, và cả bún chay.

Công việc của anh chủ yếu qua môi trường internet nên không bị ràng buộc bởi địa điểm. Anh đang chuẩn bị cho cuộc sống mới tại Đà Lạt hoặc những vùng lân cận, nơi có khí hậu mát lành và thiên nhiên trong trẻo. Anh mong muốn được sống gần đất, gần hoa và tự tay trồng rau sạch mỗi ngày.

Nếu em sống tình cảm, biết trước biết sau, trọng chữ thủy chung và cũng yêu thiên nhiên, thích một cuộc sống nhẹ nhàng giữa rừng thông, hoa lá… thì anh mong được kết nối. Hãy gửi email cho anh nếu em cảm thấy có chút đồng điệu.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự của anh.

Thân ái,

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ