Mong tìm thấy em, người phụ nữ có trái tim ấm áp

Mong tìm thấy em, người phụ nữ có trái tim ấm áp

bởi

trong
Mong tìm thấy em, người phụ nữ có trái tim ấm áp

Tôi làm về nghệ thuật, am hiểu nghệ thuật, sống thẳng thắn, tử tế, hiểu chuyện và không gia trưởng, có thể vào bếp nấu các món ăn.

Chào em, người phụ nữ có trái tim nhân hậu. Lấy gần hết cán đảm tôi mới dám viết lên đây vài dòng, mong tìm được em, người phụ nữ có trái tim nhân hậu. Tôi được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, có thể gọi là người gốc Hà Nội. Tôi từng có một gia đình nhưng số phận khéo trêu đùa, gãy gánh, đổ vỡ. Một mình tôi “gà trống nuôi hai con”. Đến giờ các con có thể gọi là trưởng thành, bạn đầu mới tốt nghiệp đại học, bạn thứ hai là sinh viên năm ba. Tôi tiếp tục hành trình đi tìm hạnh phúc cho bản thân và mong sẽ tìm được một trái tim nồng ấm, nhân hậu, có thể sưởi ấm trái tim khô lạnh của tôi.

Tôi không cờ bạc và cũng không rượu bia. Tôi tâm lý, yêu thương gia đình và yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình. Nhưng em à, tôi không phải người đẹp trai, chiều cao lại khiêm tốn, chỉ 1m65 thôi và 52 tuổi nữa. Không biết có phải đây là điểm trừ không em nhỉ? Tôi mong em là người sống tình cảm, chân thành, hiểu chuyện và có trái tim nhân ái. Tôi biết sẽ rất khó để tìm được em nhưng vẫn mong em sẽ xuất hiện và giúp tôi ấm lại trái tim già cỗi này. Nếu em không chê cười, hãy mail cho tôi nhé. Mong em sẽ xuất hiện sớm. Cám ơn em đã đọc vài dòng của tôi. Xin chúc em, người phụ nữ có trái tim ấm áp một ngày mới nhiều niềm vui, an lành nhé.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ