
Tôi nhận ra bản tính của chồng, luôn muốn có gái để thỏa mãn dục vọng, có thể tìm kiếm gái ở bất kỳ đâu.
Tôi 32 tuổi, chồng hơn tôi 10 tuổi, cả hai quen nhau qua mạng. Hiện tại chúng tôi có với nhau ba bé: một trai và hai gái. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không hề êm đẹp mà trải qua rất nhiều sóng gió. Tính anh vốn nóng, mấy lần đánh tôi khi xảy ra mâu thuẫn. Thời điểm sinh bé đầu tiên và thứ hai, cả hai lần tôi đều phát hiện anh còn qua lại với người yêu cũ. Tôi đòi chia tay và dọn ra ngoài ở. Anh hứa hẹn, thề thốt đủ kiểu, hứa sẽ thay đổi, cắt đứt với cô ta. Rồi chúng tôi chuyển nhà từ Sài Gòn ra Hà Nội sinh sống vì công việc của anh thay đổi. Thời điểm tôi sinh bé thứ ba đã phát hiện chồng qua lại với một người khác trong Sài Gòn và đã có con riêng với cô ta. Tôi như chết lặng. Nghĩ lại, mỗi lần đi công tác vào Nam là anh lại gặp cô ta, tôi như phát điên. Khi tôi biết chuyện, họ đã qua lại với nhau 3 năm rồi.
Tôi phải nén lại cảm xúc để sinh con cho an toàn, thời gian đó bản thân bị trầm cảm. Bố mẹ tôi biết chuyện nhưng chỉ khuyên bảo, không động viên ly hôn vì chắc thương tôi ba con, một mình nuôi sẽ vất vả. Chồng biết lỗi, chăm sóc mẹ con tôi từng tí, làm đủ thứ để chiều tôi. Anh bảo không hề chu cấp gì cho đứa bé và cắt đứt mọi liên hệ sau đó. Rồi chồng tôi thay đổi tính nết, không còn hung hăng như ngày trước, làm việc nhà cho tôi, hỗ trợ tôi cơm nước, lo cho con khi tôi đi làm về muộn, thể hiện yêu thương tôi hơn, hay đưa mẹ con tôi đi chơi. Được một thời gian, tất nhiên tôi vẫn không thể nào quên được chuyện cũ, cầm điện thoại của anh kiểm tra, lại phát hiện anh tán tỉnh gái qua mạng, không phải một cô mà nhiều cô một lúc. Tôi nhận ra đó là bản tính của chồng mình, luôn muốn có gái để thỏa mãn dục vọng, có thể tìm kiếm gái ở bất kỳ đâu.
Về chuyện vợ chồng, chúng tôi khá hợp nhau, anh có nhu cầu cao hơn tôi nên mỗi khi giận nhau hay xa cách do tôi bầu bì, sinh con, chồng đều không chịu được. Giờ tôi như mắc kẹt trong cuộc hôn nhân bất hạnh này. Nếu ly hôn, một mình tôi nuôi 3 con sẽ rất vất vả. Con là tất cả với tôi và chồng cũng không nuôi dạy con tốt nên không thể giành quyền nuôi con với tôi. Con lớn của tôi mới hơn 5 tuổi và đứa bé nhất mới được 8 tháng tuổi, chúng còn quá nhỏ. Thu nhập của tôi khoảng 45 triệu đồng, ly hôn thì anh ta phải chu cấp hàng tháng để nuôi con. Với cuộc sống ở thủ đô, tôi biết điều đó không hề dễ dàng.
Công việc của tôi làm cả ngày đến tối mới về được, 3 đứa con còn quá nhỏ. Tôi cũng không thể nhờ ông bà ngoại được nữa, mẹ chỉ hỗ trợ khi con tôi lên một tuổi và sẽ về lại Nghệ An, một mình tôi ở Hà Nội. Nghĩ tới chuyện đó làm tôi chùn bước. Các con tôi cũng quý bố, anh ta có trách nhiệm với con, yêu thương con và tôi, mọi thu nhập đều để tôi quản lý. Mọi thứ anh ta cũng thể hiện ưu tiên mẹ con tôi hàng đầu. Nhưng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này, tôi sẽ phải chấp nhận tính trăng hoa của chồng mãi mãi? Do tính chất công việc anh ta hay phải đi công tác chỗ này chỗ kia, việc tiếp tục ngoại tình là không thể tránh khỏi.
Tôi thật sự rất mệt mỏi và bế tắc, không lúc nào ngừng suy nghĩ, tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này? Tôi thật không biêt nên làm thế nào cho phải. Mong nhận được lời khuyên từ độc giả. Chân thành cảm ơn.
Hồng Vân