Nam bảo vệ hỗ trợ cứu người đàn ông bị ngưng tim ở bãi biển: Hành động theo trái tim mách bảo

Nam bảo vệ hỗ trợ cứu người đàn ông bị ngưng tim ở bãi biển: Hành động theo trái tim mách bảo

bởi

trong
Nam bảo vệ hỗ trợ cứu người đàn ông bị ngưng tim ở bãi biển: Hành động theo trái tim mách bảo

Bệnh nhân T. được điều trị tích cực tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa – Ảnh: Trung tâm Cấp cứu 115

Ngày 21-7, trao đổi với Tuổi Trẻ Onliine, ông Phan Hữu Chính – giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa – cho biết đơn vị này sẽ tổ chức tuyên dương, khen thưởng đối với anh Trần Đỗ Trọng Đại (38 tuổi, nhân viên bảo vệ đang làm việc tại bệnh viện), người đã phát hiện và hỗ trợ cứu sống người đàn ông bị ngưng tim ở bãi biển Nha Trang vào sáng 20-7.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Đại kể vào sáng 20-7, khi đang tắm biển thì phát hiện ông T.V.T. (67 tuổi) bước lên bờ, đi được vài bước chân thì bất ngờ ngã, úp mặt xuống cát.

Lúc này anh Đại nhanh chóng chạy lên bờ và lật ngửa người ông T. ra, và thấy mặt mũi người này đã chuyển màu tím tái.

Trước tình thế khẩn cấp, anh Đại đã ép tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo cho ông T., đồng thời nhờ người dân gần đó gọi đến Trung tâm Cấp cứu 115 và bật loa ngoài để nhận hướng dẫn trực tiếp từ nhân viên y tế.

“Tôi có hơn 10 năm làm bảo vệ ở bệnh viện nên cũng biết được chút ít về các phương pháp sơ cứu” – anh Đại nói.

Anh Đại nói việc chứng kiến nhân viên y tế ép tim, hô hấp nhân tạo để giành lại sự sống cho người bệnh hầu như ngày nào anh cũng gặp nên biết cách. Trước đó, anh cũng được bệnh viện cho tập huấn các phương pháp này.

“Nói chung tôi xử lý bằng hết sức lực, khả năng của mình, hành động theo trái tim mách bảo đó là phải cứu người, biết được cái gì tôi áp dụng hết” – anh Đại bộc bạch.

Khoảng vài phút sau, ê kíp cấp cứu 115 có mặt ứng cứu.

Tại bãi biển, đội cấp cứu tiếp tục ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, bóp bóng có oxy, tiêm Adrenaline qua nội khí quản và tĩnh mạch. 

Sau 10 phút được hồi sức, bệnh nhân có mạch trở lại, phản xạ thở ngáp và được chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

“Lúc thấy nạn nhân có dấu hiệu sự sống trở lại, tôi thực sự rất vui vì những nỗ lực cũng được đền đáp xứng đáng” – anh Đại cho hay.

Đến 17h ngày 21-7, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết bệnh nhân T.V.T. (67 tuổi) đang phục hồi sức khỏe, thở máy, sinh hiệu ổn.

“Nếu không có sự can thiệp đúng cách của anh Đại trước khi đội cấp cứu đến, nạn nhân khó có cơ hội hồi phục” – người này nói.