Năm nay anh muốn dư tiền không dư nợ, dư em không dư mỡ

Năm nay anh muốn dư tiền không dư nợ, dư em không dư mỡ

bởi

trong
Năm nay anh muốn dư tiền không dư nợ, dư em không dư mỡ

Anh đơn giản là một người bình thường, luôn cố gắng sống tử tế, làm việc chỉn chu và yêu thương đúng cách.

Chào em, người lạ chưa từng gặp! Anh 29 tuổi, đang sống và làm việc tại Sài Gòn, thành phố không ngủ nhưng đôi khi khiến lòng người thấy cô đơn giữa dòng người đông đúc. Anh không phải đại gia nhưng đủ khả năng lo cho mình, cho người anh thương và cho những dự định nghiêm túc trong tương lai. Công việc ổn định, cuộc sống gọn gàng, thiếu mỗi một người để gọi là “bạn đời”. Anh không giỏi viết văn, cũng không cố vẽ ra một hình ảnh hoàn hảo, chỉ đơn giản là một người bình thường, luôn cố gắng sống tử tế, làm việc chỉn chu và yêu thương đúng cách.

Anh tin rằng, trong một mối quan hệ, điều quý giá nhất không phải là hoa hồng, quà tặng hay những chuyến đi xa… mà là sự chân thành, kiên nhẫn và đồng hành. Nếu em đang tìm một người đàn ông nghiêm túc, có trách nhiệm nhưng vẫn giữ được sự hài hước và ấm áp, có lẽ mình nên cho nhau cơ hội bắt đầu từ một tin nhắn. À, về phần “dư mỡ”, anh vẫn đang giữ cam kết mỗi tuần 3 buổi thể thao, có thể chưa “6 múi” nhưng chắc chắn không phải “bụng bia”. Nếu sau này có thêm “bụng mỡ hạnh phúc” chắc là tại… em đấy. Hy vọng lá thư này đủ làm em mỉm cười. Chờ tin từ em, người anh muốn “dư” trong cuộc đời này.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ