Nam sinh cao 1m82 là linh hồn tuyển bóng rổ chuyên Trần Đại Nghĩa

Nam sinh cao 1m82 là linh hồn tuyển bóng rổ chuyên Trần Đại Nghĩa

bởi

trong

Lương Đức Trí cao 1m82, từng giành huy chương bạc giải vô địch bóng rổ quốc gia, là linh hồn của đội tuyển THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Trí, 17 tuổi đảm nhiệm vị trí hậu vệ dẫn bóng, trong các trận đấu cùng đội tuyển ở Giải bóng rổ trẻ VnExpress – Cup Ziaja 2025.

Với kỹ năng xử lý bóng khéo léo, tốc độ và sự linh hoạt, Trí giúp điều tiết nhịp độ trận đấu và kết nối các tuyến một cách mượt mà. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, nam sinh còn nhiều lần những pha tấn công đột phá, bất ngờ.





Nam sinh cao 1m82 là linh hồn tuyển bóng rổ chuyên Trần Đại Nghĩa

Đức Trí, đội trưởng tuyển bóng rổ THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bắt đầu tập bóng rổ từ lớp 3 thông qua các lớp phong trào, mục đích ban đầu của Trí là rèn sức khỏe, phát triển chiều cao, giải tỏa căng thẳng sau giờ học. Thời điểm này, Trí thường dành 1-2 buổi cuối tuần để tập luyện. Khi chơi tốt hơn, em dần dần yêu thích bóng rổ và được các thầy động viên, đánh giá cao. Năm lớp 6, Trí chuyển qua chơi cho đội tuyển của Trung tâm bóng rổ Passion, quận 1 và đội tuyển của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Em cùng đội tham gia nhiều giải giao lưu giữa các trường, đội tuyển.

Đến năm lớp 8, Trí tăng thời gian tập luyện lên 5-6 buổi mỗi tuần. Gần đây, để chuẩn bị cho giải bóng rổ trẻ VnExpress – Cup Ziaja và thi cấp độ quốc gia, cường độ luyện tập của Trí tăng lên 8-10 buổi.

Trí cho biết ban đầu chơi ở vị trí tiền đạo hai bên, đến năm lớp 9, nhờ có chiều cao tốt nhất đội, em được huấn luyện viên cho thử tất cả vị trí.

“Cuối cùng em thấy mình chơi tốt nhất ở vai trò hậu vệ dẫn bóng, em cũng thích vị trí này vì được điều tiết, điều khiển chiến thuật của đội”, Trí chia sẻ.

Theo em, người ở vị trí này có nhiệm vụ tìm cách dẫn bóng qua sân đối thủ, “gọi bài, chạy bài” cho đồng đội, quyết định chiến thuật cho những pha bóng trong sân. Ngoài ra, em còn là đội trưởng, gắn kết toàn đội.

Nam sinh nói động lực chơi bóng rổ là niềm vui trên sân đấu với bạn bè cùng đam mê. Mỗi giải đấu dù lớn hay nhỏ, em đều cảm nhận được sự phấn khích, nhiệt huyết khi mỗi đường bóng nhận được sự hò reo, cổ vũ của mọi người.

Ngoài ra, em nhận được nhiều bài học khi chơi bóng rổ. Trí nhìn nhận sự tiến bộ chỉ đến khi bản thân có kỷ luật, trách nhiệm, đầu tư công sức một cách nghiêm túc. Nam sinh thấy rõ điều này trong thời điểm tuyển sinh vào lớp 10. Vì tập trung cho việc học nên khoảng thời gian đó, em tập luyện hời hợt, không chú tâm nên trình độ không được cải thiện.

Nam sinh cao 1m82 là linh hồn tuyển bóng rổ THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Một pha ghi điểm của Đức Trí (áo số 11) trong giải Saigon Basketball League – SBL 2024. Video: Nhân vật cung cấp

Gần 10 năm chơi bóng rổ, thành tích tốt nhất của Trí là huy chương vàng Hội khỏe Phù Đổng 2024 cùng đội tuyển TP HCM. Nam sinh cho biết đây cũng là chiến thắng đáng nhớ nhất. Trận chung kết với đội Ninh Thuận, em và đồng đội được đánh giá cao hơn nhưng vào trận lại thi đấu dưới sức. Mãi đến hiệp 4, đội TP HCM mới bứt phá và giành chiến thắng.

Ở giải vô địch quốc gia, em và đội Passion nhiều năm liền dừng chân ở tứ kết. Trí kể lần đáng tiếc nhất là năm ngoái, khi thi đấu tứ kết, phần lớn thời gian đội bị dẫn điểm và trong thế rượt đuổi. Đến hiệp 4, cách biệt chỉ còn 1 điểm nhưng em và cả đội không thể vượt qua.

“Lần đó, em cảm giác cố gắng đến 200% và chỉ còn một chút nữa thôi là chạm đến chiến thắng mà không làm được nên rất tiếc nuối, mất mấy ngày em mới vượt qua”, Trí nhớ lại.

Theo Trí, khi thi đấu, ai cũng muốn sống trong cảm giác chiến thắng nhưng với em, thắng – bại chỉ là kết quả nhất thời. Dù thế nào, em luôn động viên đồng đội phải tỉnh táo, biết rõ mục tiêu của mình.

Niềm đam mê bóng rổ của Trí được bố mẹ ủng hộ nhiệt tình với điều kiện phải đảm bảo việc học. Nhiều năm liền, em là học sinh giỏi của trường chuyên Trần Đại Nghĩa và thuộc top đầu của lớp. Trí vừa thi đạt chứng chỉ IELTS 7.5 hồi đầu tháng 5.

Để có thời gian tập luyện bóng rổ, nam sinh phải đánh đổi bằng việc học bài khuya, ngủ ít hơn. Thông thường, sau 22h đêm, em mới có thời gian ngồi vào bàn học, kéo dài đến 1, 2h sáng. Trước đó, Trí tranh thủ học và cố gắng hiểu bài ngay trên lớp, hỏi thầy cô các vấn đề còn thắc mắc.

“Em không chắc chơi thể thao có giúp cho việc học tốt hơn không, nhưng em thấy mình có tinh thần minh mẫn, khỏe khoắn hơn khi học”, nam sinh chia sẻ.

Thầy Phạm Việt Hà, giáo viên môn Toán đồng thời là chủ nhiệm lớp 11, cho biết Trí giỏi đều các môn. Điểm tổng kết năm 11 của em đạt 9,7, đứng thứ hai trong lớp. Dù dành nhiều thời gian cho bóng rổ nhưng em biết cách sắp xếp để hoàn thành tốt việc học, chịu khó suy nghĩ những bài toán khó. Ngoài ra, em năng nổ tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, trường.

“Trí lễ phép, thân thiện, vừa học giỏi, chơi bóng rổ hay nên được nhiều bạn quý, là thần tượng trong lớp”, thầy Hà nhận xét.

Theo dõi hành trình của Trí từ năm lớp 6, anh Huỳnh Quốc Huy, Huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ Passion, quận 1, nói Trí nổi bật cả về kỹ năng lẫn tinh thần thi đấu.

Là đội trưởng nên Trí phải truyền đạt thông tin từ huấn luyện viên đến đồng đội và ngược lại, từ thông tin giải, lịch thi đấu, thời gian có mặt, những việc cần chuẩn bị đến trạng thái, sức khỏe của các thành viên.

“Trí còn phải quan sát, kết nối, thôi thúc tinh thần đồng đội. Bạn làm rất tốt việc này, nhiều bạn trong đội đồng hành, đi đến hôm nay là vì có Đức Trí. Em như là linh hồn của đội”, anh Huy chia sẻ.

Với Trí, bóng rổ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống dù xác định không đi theo con đường cầu thủ chuyên nghiệp. Nam sinh dự dịnh theo học ngành Khoa học ứng dụng hàng không của Đại học RMIT vào năm sau để theo đuổi ước mơ làm phi công.

Lệ Nguyễn