Niềm tin của mẹ là hành trang mang theo trong suốt chặng đường đại học
Sinh ra trong gia đình nông dân tương đối đủ đầy, Tường từng có tuổi thơ vô tư dưới sự bao bọc của ba mẹ. Nhưng biến cố ập đến năm 2017, khi ba mất vì tai nạn lao động, để lại mẹ và ba chị em Tường (chị gái sinh năm 1999 và em gái sinh năm 2004), trong cảnh khó khăn. “Mẹ trở thành trụ cột, gánh vác mọi thứ”, nam sinh tốt nghiệp loại xuất sắc kể.
Mẹ Tường làm nông, sau đó xin làm công nhân công ty gỗ, rồi phụ may tại xưởng nhỏ khi công ty gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Ở nhà, mẹ Tường còn nuôi bò, gà để trang trải. Theo lời Tường dù sức khỏe yếu, mẹ luôn kiên định lo cho ba người con ăn học đến nơi đến chốn. Sự cố gắng của mẹ đã trở thành động lực lớn để Tường nỗ lực học tập.

Niềm tin của mẹ là hành trang Tường mang theo trong suốt chặng đường đại học
ẢNH: NVCC
Từng mơ học ngành kiến trúc, nhưng chi phí và điều kiện không cho phép, Tường chọn ngành công nghệ chế tạo máy tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, nơi có học phí phù hợp hơn.
Bước vào năm nhất giữa dịch Covid-19, Tường đối mặt với khó khăn khi học trực tuyến mà chưa có laptop, điều bất lợi cho ngành kỹ thuật. Đến kỳ hai, đặt chân đến TP.HCM, Tường lập tức làm thêm các công việc như: phục vụ, gia sư để trang trải. “Ngày đầu tiên ở TP.HCM, mình đã bắt đầu đi làm thêm”, Tường nhớ lại. May mắn, các học bổng từ trường và doanh nghiệp giúp chàng trai ổn định tài chính, tập trung học tập.
Trong mắt Tường, mẹ là người phụ nữ kiên cường, chịu thương chịu khó, hy sinh tất cả cho con. “Mẹ không bao giờ so sánh hay tạo áp lực cho tụi mình”, Tường xúc động kể. Chính niềm tin từ mẹ, cùng sự đồng hành của thầy cô, bạn bè, giúp Tường không lung lay trước khó khăn. “Mình luôn hướng đến mục tiêu tốt nghiệp đúng hạn để đáp lại kỳ vọng của mẹ”, Tường khẳng định.
Tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Tường nói: “Hành trang của con là niềm tin của mẹ và cuốn sổ hộ nghèo…”.
“Mình không thấy rõ ánh mắt mẹ lúc đó, nhưng tin mẹ rất tự hào”, Tường chia sẻ.
Khi về nhà xem lại khoảnh khắc đó, Tường đã thấy mẹ khóc và xúc động: “Trong khoảnh khắc đó, mẹ chắc đang nhớ lại cả chặng đường vất vả hai mẹ con đã cùng nhau trải qua. Đôi bàn tay mẹ đan chặt vào nhau, run run, mà ánh mắt thì như nói thay bao điều, sự hy sinh, tình yêu và cả niềm tin mẹ đã dành trọn cho mình. Đó là giây phút mình sẽ không bao giờ quên”, Tường nói.
Nhìn lại hành trình, Tường biết ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và những hỗ trợ học bổng đã đồng hành. Từ hoàn cảnh khó khăn, Tường nhận được nhiều yêu thương và cơ hội, biến bất hạnh thành may mắn. “Xuất phát từ niềm tin của mẹ, mình tự ý thức vượt qua khó khăn để trưởng thành”, Tường nói.

Ngoài nỗ lực học giỏi, tốt nghiệp loại xuất sắc, Tường còn tích cực tham gia hoạt động thời đại học
ẢNH: NVCC
Tường nhắn gửi các bạn trẻ, đặc biệt là những ai ở quê hay trong hoàn cảnh khó khăn muốn học đại học: “Hãy tìm hiểu thông tin học bổng, chương trình hỗ trợ từ sớm để tự tin chuẩn bị hành trang. Động lực từ gia đình là nguồn bền bỉ nhất. Chúc các bạn vượt qua mọi khó khăn để đạt được những điều xứng đáng với nỗ lực của mình”.
Là giáo viên dạy tiếng Anh cho Tường từ nhỏ và luôn gắn bó, giúp đỡ nam sinh trong hành trình trưởng thành, cô Trần Thị Mỹ Hạnh, giáo viên tiếng Anh tại Trường tiểu học số 2 Mỹ Chánh (tỉnh Bình Định) cho biết: “Tuy không phải là giáo viên chính thức trên lớp, mà chỉ nhận dạy thêm tiếng Anh cho em từ nhỏ, tuy nhiên tôi rất thương và đồng hành cùng Tường đến hiện tại. Trước khi ba mất, Tường đôi khi xao lãng việc học và không phải là học sinh xuất sắc. Khi ba mất, Tường có khoảng 1 tháng trở nên ít nói, và không tương tác với mọi người”.
Cô Hạnh nói thêm: “Tôi cũng từng mất ba, vì vậy thấu hiểu cho Tường hơn ai hết. Tôi từng nói, cô làm được thì con cũng phải làm được. Lên THPT, Tường bổng học nổi trội môn toán, lễ phép và càng thể hiện được năng lực khi lên đại học. Đây là một học trò nghị lực, niềm tự hào của gia đình và cả tôi”.