
Nam tài xế từ chối hẹn hò vì không cảm thấy rung động với cô giáo
Ảnh: Chụp màn hình
Cô giáo không ngại quen người từng đổ vỡ hôn nhân
Trong tập mới nhất Bạn muốn hẹn hò, Quyền Linh và Ngọc Lan se duyên cho tài xế Dương Viết Trách (44 tuổi, quê Nam Định), sinh sống ở TP.HCM, và cô giáo Nguyễn Thị Son (40 tuổi, Bình Dương). Ngay từ phần giới thiệu, đàng trai gây ấn tượng khi cho biết anh có biệt danh “Trách ai vô tình”, còn nhà gái được bạn bè gọi là “Son đẹp xinh”.
Trò chuyện với hai MC, Viết Trách thừa nhận mình là người sống hoang phí, dễ cáu gắt khi không vừa ý nhưng cũng dễ xúc động. Ưu điểm của anh là biết nấu nướng, có trách nhiệm trong công việc. Về chuyện tình cảm, Viết Trách cho biết anh từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm, ly hôn vì khác biệt quan điểm và cuộc sống không còn phù hợp. Anh có con trai học lớp 12, đang ở cùng mẹ.

Nam tài xế Viết Trách được em vợ cũ hộ tống đi tìm vợ mới, động viên anh nên mở lòng
Ảnh: Chụp màn hình
Qua chương trình, Viết Trách muốn tìm bạn gái biết chia sẻ với công việc của anh, biết lắng nghe. Anh nhấn mạnh, bản thân không thích người hay phàn nàn và can thiệp quá sâu vào công việc của mình. Nam tài xế cho biết hiện anh thuê trọ, sống một mình.
Về phía Nguyễn Thị Son, cô cho biết chỉ có một mối tình chính thức, không tính những mối quan hệ thoáng qua. Cô quen bạn trai vào cuối năm 2021, từng tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, khi trao đổi quan điểm sống, họ nhận thấy không phù hợp nên quyết định dừng lại vào giữa năm 2022. “Tôi không phải là người khó tính hay kén chọn, mà làm việc gì cũng cân nhắc trước sau. Tôi không còn ở tuổi đôi mươi nên suy nghĩ phải chín chắn, rõ ràng, không làm mất thời gian của nhau”, cô giáo chia sẻ.
Khi Ngọc Lan hỏi thêm về lý do cô giáo có mối tình đầu năm 35 tuổi, Nguyễn Thị Son tâm sự cô sinh ra trong gia đình có kinh tế khó khăn, mẹ mất sớm lúc cô 6 tuổi. Đàng gái chia sẻ cô được gia đình yêu thương và cho đi học, nhưng bắt đầu khá muộn. Năm 11 tuổi, cô mới vào lớp 1 rồi tốt nghiệp lớp 12 khi 22 tuổi. Thời điểm cô hạnh phúc nhất là năm 28 tuổi, khi được cầm trên tay tấm bằng đại học.

Cô giáo Nguyễn Thị Son đầy nghị lực khi 11 tuổi mới đi học, lấy bằng đại học ở tuổi 28
Ảnh: Chụp màn hình
Trong suốt chặng đường đó, Nguyễn Thị Son thừa nhận cũng có tình yêu tuổi học trò. Nhưng cô đặt ra mục tiêu là phải nuôi sống bản thân trước, từ đó mới có thể lo cho người thân. Dù có tình cảm, cô lựa chọn không bày tỏ. Cô giáo chia sẻ đôi khi vì cân nhắc kỹ nên bỏ lỡ nhiều cơ hội trong tình yêu. Nói về tương lai, Nguyễn Thị Son mong tìm được bạn trai sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình, biết chia sẻ, có định hướng trong cuộc sống. Cô không đặt nặng chuyện đàng trai từng đổ vỡ hôn nhân vì cho rằng đó là cuộc sống riêng của mỗi người.
Đến trường quay, Nguyễn Thị Son có sự đồng hành, ủng hộ của cô hiệu trưởng, hiệu phó và người thân trong gia đình. Trong khi đó, Viết Trách gây bất ngờ khi được em trai của vợ cũ đến ủng hộ, mong anh mở lòng và trân trọng cơ hội tìm hạnh phúc mới.
Tài xế muốn kết hôn ngay nhưng từ chối hẹn hò
Khi hàng rào được mở, Viết Trách mang hoa tặng nhà gái, còn cô giáo chiêu đãi món chè tự nấu. Trong cuộc trò chuyện trực tiếp, cả hai chia sẻ về định hướng cuộc sống. Nam tài xế cho biết nếu tìm được người phù hợp, anh muốn kết hôn ngay, không chần chừ. Anh chia sẻ mong muốn vợ tương lai không can thiệp sâu vào công việc và thu nhập của mình. Song cô giáo cho rằng trong lúc còn trẻ và khỏe, hai người cần nỗ lực hơn để cuộc sống tốt đẹp hơn nữa.

Màn ghép đôi khép lại không trọn vẹn khiến Quyền Linh và Ngọc Lan tiếc nuối
Ảnh: Chụp màn hình
Đến giây phút quyết định, cô giáo Nguyễn Thị Son bấm nút với hy vọng tiếp tục tìm hiểu đàng trai. Tuy nhiên, Viết Trách từ chối hẹn hò khiến hai MC ngỡ ngàng. Nam tài xế xin lỗi đàng gái, cho biết dù cảm thấy cả hai có sự đồng điệu nhưng anh chưa thực sự rung động.