
Em sống tình cảm, yêu thích cuộc sống bình dị và biết đủ với những gì mình có.
Chào anh, người đang đọc lá thư này. Hy vọng chúng ta sẽ có duyên tìm được nhau giữa biển người mênh mông. Em giới thiệu trước một chút về bản thân nhé. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận đầy nắng và gió biển. Em là con út trong một gia đình thuần nông. Hiện tại em sống ở Sài Gòn và làm việc bên mảng logistics. Trải qua một vài mối tình không thành, ở tuổi 33, em không còn mơ mộng về những chuyện tình như cổ tích nữa. Thế nhưng em vẫn luôn tin vào duyên phận. Nhìn xung quanh bạn bè có gia đình hạnh phúc, em cũng mong muốn tìm được người thương. Nhưng có lẽ duyên mình chưa tới nên vẫn chưa gặp được người để em có thể trao thân gửi phận cả đời.
Về tính cách, em hiền lành, hơi ít nói và có phần hướng nội, thân quen rồi em sẽ nói nhiều hơn. Em sống tình cảm, yêu thích cuộc sống bình dị và biết đủ với những gì mình có. Em rất thích Đà Lạt, mong ước hơi nhỏ nhoi là về già sẽ về một vùng quê để trồng rau và nuôi gà, sống an nhiên. Về ngoại hình, em khá nhỏ nhắn, chỉ 1m50, giản dị và dễ gần. Nếu anh đang tìm một người hiền lành, dịu dàng và hiểu chuyện, em nghĩ mình có thể là lựa chọn phù hợp hơn so với việc anh tìm kiếm một người xinh đẹp để tự hào khi đứng cạnh.
Em không đặt ra quá nhiều yêu cầu về nửa kia, nhưng điều quan trọng nhất là hợp nhau trong giao tiếp và tư tưởng. Em chỉ bình thường, nên chỉ mong tìm một người bình thường để thương. Anh đừng nghĩ em quá kén chọn nên đến giờ vẫn còn độc thân. Ai cũng có những tiêu chuẩn riêng cho người sẽ đi cùng mình cả đời, nhưng khi gặp đúng người, mọi tiêu chuẩn ấy sẽ không còn quan trọng nữa. Nếu nói cụ thể thì em thích người vui vẻ hiền lành, chững chạc một chút. Mong anh đang độc thân hoàn toàn, hiện tại ở Sài Gòn hoặc gần đó để mình tiện gặp gỡ. Em không ngại yêu xa, nhưng phải có sắp xếp để gặp nhau nhiều nhất có thể. Yêu nhau chỉ qua màn hình điện thoại là không đủ, vì ba ngàn tin nhắn cũng không bằng một cái ôm mà.
Anh lớn hơn em hoặc có thể nhỏ hơn em vài tuổi chứ đừng nhỏ quá, như vậy sẽ thoải mái trong cách xưng hô hơn anh nhỉ. Chắc em viết tới đây thôi, nếu anh cảm thấy phù hợp và cũng đang nghiêm túc tìm kiếm người để đi đến hôn nhân, em mong chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện để hiểu nhau nhiều hơn anh nhé.
Chúc anh và mọi người có một ngày vui.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: anh.thii
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ