
Em không đặt nặng ngoại hình, chỉ mong anh là người sống tử tế, có trách nhiệm với chính mình và người bên cạnh.
Em là cô gái của những điều tử tế, khéo léo trong bếp, tỉ mỉ với mái ấm, luôn biết cách giữ cho mình xinh đẹp với vẻ ngoài tinh tươm, vừa đủ để dịu dàng mà vẫn tự tin giữa cuộc sống bộn bề. Không ồn ào hay dễ mở lòng, em sống kín đáo và trân trọng những mối quan hệ sâu sắc hơn là những kết nối vội vàng. Có lẽ vì vậy mà sau một vài mối tình đã lùi xa từ 5 năm trước, em vẫn chọn đi một mình đến năm 35 tuổi, không vì thiếu ai đó bên cạnh, mà vì chưa gặp đúng người mình muốn đồng hành dài lâu.
Mọi người thường nói em khó tính trong chuyện tình cảm. Em không phủ nhận, vì em tin rằng sự gắn kết bền lâu cần được bắt đầu từ sự thấu hiểu và đồng điệu. Em không đặt nặng ngoại hình, chỉ mong anh là người sống tử tế, có trách nhiệm với chính mình và người bên cạnh. Một người sống lành mạnh, sạch sẽ, thông minh, có mục tiêu rõ ràng và đủ vững vàng để là nơi em có thể tựa vào khi cuộc sống không như ý. Hiện tại, em làm công việc văn phòng ở Thanh Hóa, nhịp sống ổn định nhưng đôi khi vẫn có khoảng trống cần một người đồng hành chia sẻ. Nếu anh là người đi tìm một tình yêu giản dị mà chân thành, có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Biết đâu, từ đó, có thể viết tiếp một câu chuyện mới.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bách Thành
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
- Giới tính: Nữ