
Tòa nhà Đại sứ quán Nga ở Đan Mạch – Ảnh: RIA NOVOSTI
Ngày 5-5 tới đây đánh dấu 80 năm Đan Mạch được giải phóng khỏi ách chiếm đóng của phát xít Đức trong Thế chiến II. Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga tại Copenhagen cho biết các nhà ngoại giao Nga không nhận được lời mời tham dự bất kỳ sự kiện tưởng nhớ nào, điều họ cho là “khó hiểu” bởi đây là sự kiện lịch sử có sự góp mặt của Liên Xô.
“Ngày 5-5 được xem là một ngày để tưởng nhớ dấu mốc lịch sử quan trọng đối với Đan Mạch. Thế nhưng các nhà ngoại giao Nga lại không được mời đến dự các sự kiện tưởng niệm hôm đó”, Đại sứ quán Nga ở Copenhagen nói với Hãng thông tấn RIA Novosti.
Phía Matxcơva lưu ý thêm rằng chính quyền Đan Mạch không trực tiếp tham dự vào việc tổ chức các sự kiện tưởng niệm đánh dấu kỷ niệm 80 năm Ngày Giải phóng 5-5 (5-5-1945 – 5-5-2025).
Tuy nhiên việc bị bỏ qua trong dịp kỷ niệm 80 năm khiến Matxcơva không khỏi phiền lòng, đặc biệt là khi quân đội Liên Xô được coi là một lực lượng chủ chốt trong chiến thắng phát xít Đức.
Những năm trước, người Nga tại Đan Mạch vẫn tổ chức diễu hành “Trung đoàn bất tử” tại trung tâm Copenhagen. Phong trào này, bắt đầu từ năm 2007 tại Nga, kêu gọi người dân mang ảnh người thân từng tham gia Thế chiến II đi tuần hành để tưởng nhớ sự hy sinh của họ.
Năm 2013, hoạt động đã lan rộng tới hàng trăm thành phố trên thế giới, trong đó có các cộng đồng Nga ở 500 thành phố, trải dài 7 quốc gia.
Ngoài ra, cộng đồng người Nga tại Đan Mạch vẫn tổ chức hòa nhạc kỷ niệm Ngày Chiến thắng và đặt hoa tại các mộ phần của binh sĩ Hồng quân Liên Xô rải rác trên lãnh thổ Đan Mạch.
Để phản ứng với sự “im lặng” từ phía Copenhagen, Đại sứ quán Nga cho biết sẽ tự tổ chức trưng bày hình ảnh các chiến sĩ Hồng quân trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ngay tại tòa nhà Đại sứ quán Nga.
Theo giới quan sát, hành động này là một cách Matxcơva “nhắc khéo” Đan Mạch về vai trò của Liên Xô trong việc đẩy lùi Đức Quốc xã và giải phóng các nước châu Âu, trong đó có Đan Mạch.
Tại Nga, Ngày Chiến thắng 9-5 là ngày lễ thiêng liêng và nhiều ý nghĩa nhất đối với người dân “xứ sở bạch dương”, là ngày để tất cả mọi người cùng hướng về thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để đánh bại Đức Quốc xã.