
Các cụ có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, nhưng em hy vọng là chúng ta cùng nhau xây nhà và cùng nhau xây tổ ấm.
Chào anh, người có thể đồng hành cùng em trong tương lai! Lúc bắt đầu có ý định viết thư này em nghĩ mình nên chuẩn bị CV kỹ một chút cho chỉn chu. Nhưng khi mở máy tính ra gõ thì em lại thấy bản thân không muốn làm như vậy. Em sẽ không nói em cao bao nhiêu, hình dáng như thế nào. Em sẽ kể cho anh nghe quá khứ, hiện tại và vẽ tiếp một phần tương lai, quá khứ thì anh nghe để biết thôi, không cần nghĩ gì nhiều vì ai cũng có quá khứ của riêng mình, còn hiện tại và tương lai, anh hãy cân nhắc thật kỹ xem có chạm đến tần số của anh không nhé.
Em là chủ nhân của bài viết: “”. Kể ra thì cũng hơi ngại nhưng thôi không sao, nhận ra thì cứ nhận ra thôi, không quá quan trọng. “Bạn quá tốt bụng và chân thành, nhưng những người muốn bạn bẽ mặt lại quá nhiều. Cuộc sống của bạn không dễ dàng gì nhưng lại muốn cảm động trước câu chuyện của người khác”, đây là vài lời trong bản nhạc mà em đang nghe, nó có tên là “bất quá nhân gian”. Nếu anh cũng thích nghe thể loại nhẹ nhàng, da diết và thấm như này thì coi như chúng ta đã có một điểm chung nho nhỏ.
Quá khứ thì em đã viết trong bài viết kia, anh đọc cũng hiểu được rồi. Có nhiều người đọc bài thì hiểu lầm em là cô gái giỏi giang. Em cần đính chính lại là em không giỏi giang như mọi người nghĩ. Chỉ là em may mắn không có gánh nặng cuộc sống. Bố mẹ vẫn khỏe, vẫn làm việc để nuôi sống bản thân mà không cần con cái chu cấp. Em đi làm chỉ cần lo cho bản thân mình, mua này mua kia về nhà cũng chỉ là để bản thân vui vẻ mà thôi.
Còn hiện tại, em vẫn là một cô cái độc thân vui vẻ. Chỉ có điều em đã rời khỏi Việt Nam, chuyển sang đất nước mặt trời mọc sống và làm việc. Ở bên này công việc bận rộn hơn khi còn ở Việt Nam, cảm thấy mỗi ngày trôi qua cũng nhanh hơn. Ngoài các đồng nghiệp ra thì tạm thời em chưa có nhiều bạn bè bên này.
Về tương lai, em vạch ra vài ý, nếu anh thấy phù hợp thì vui rồi phải không.
Đầu tiên là về vấn đề tài chính. Nếu ví gia đình như một cơ thể sống thì tài chính là dòng máu nuôi dưỡng cho sự sống. Tài sản trước hôn nhân của anh chính là mồ hôi công sức của anh ở thời điểm em không có mặt, không góp công cũng không góp của nên em sẽ không hỏi đến, anh tự quản lý khoản này cho riêng mình. Tuy nhiên, em không hy vọng bản thân rơi vào tình huống trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông, anh làm gì cũng nên đánh tiếng trước với em, cho em sự tôn trọng. Còn về khoản chung, cả anh và em sẽ công khai với nhau bảng lương và thu nhập ngoài (nếu có), lập tài khoản chung, lập bảng tài chính năm thể hiện rõ tình hình thu chi, nhìn vào đó chúng ta sẽ cân đối chi tiêu cho phù hợp.
Thứ hai là về vấn đề đời sống. Các cụ có câu: “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, nhưng em hy vọng là chúng ta cùng nhau xây nhà và cùng nhau xây tổ ấm. Em nhấn mạnh hai từ “cùng nhau”, có bắt tay vào làm thì mới hiểu được khó khăn và thông cảm cho nhau được phải không anh. Em hy vọng anh không chê những món ăn em nấu. Khi đi làm chúng ta tập trung cho công việc bởi làm tốt công việc của mình thì mới có thu nhập xứng đáng. Sau khi tan làm, em nấu cơm, anh lau dọn nhà cửa. Khi em rửa bát thì anh phơi quần áo. Khi em là quần áo thì anh dạy con học. Có thời gian rảnh thì đọc sách, báo, học gì tốt cho công việc/cuộc sống hoặc làm gì theo sở thích, hoặc chúng ta cùng xem một bộ phim nào đó mà cả hai cùng thích.
Chúng ta có thể bàn luận về điều gì đó đang xảy ra trong xã hội, đưa ra quan điểm cá nhân, có thể tranh luận bảo vệ ý kiến, nhưng em lưu ý là tất cả sự bàn luận/tranh luận này dựa trên tinh thần cùng nhau có thêm cách nhìn nhận ở những vị trí khác nhau về sự việc chứ không phải tranh đấu gay gắt tạo ra mâu thuẫn gia đình. Chúng ta sẽ không đem chuyện của thiên hạ làm ngòi nổ chiến tranh trong gia đình.
Viết đến đây tự dưng em lại nghĩ đến cảnh anh ngồi sofa xem bóng đá, em nằm gác chân lên chân anh và cầm điện thoại đọc mục Tâm sự của báo, thi thoảng quay ra nhìn nhau thấy vui gì đâu. Cả tuần chúng ta bận rộn với công việc, cuối tuần nếu có thể chúng ta sắp xếp thời gian về thăm bố mẹ hai bên hoặc đôi khi đi cà phê với bạn bè. Cuộc sống nhiều áp lực, nhưng em không hy vọng chúng ta phải ngột ngạt trong nơi mình gọi là nhà. Trải qua tuổi thơ nghèo khó nên em có ý thức tiết kiệm tiền bạc sớm.
Em không có tư tưởng hưởng thụ hết thành quả lao động khi còn trẻ, phải luôn để ra một khoản tích lũy cho tuổi già và phòng khi ốm đau. Em cũng không có suy nghĩ phải tìm mọi cách tích lũy tài sản cho con cái. Mình sống cuộc đời của mình, lo cho con cái đến khi trưởng thành thì nó tự lo cho cuộc đời của nó. Về phần bố mẹ thì may mắn bố mẹ em vẫn đang còn khỏe, vẫn đang lo được cuộc sống, nhưng nếu sau này bố mẹ không lo được thì mình sẽ lo, anh em nhìn nhau rồi lo cho ổn thỏa chứ không ai ép ai làm gì.
Tương lai em sẽ chọn một trong hai nơi để sống, hoặc là Nhật Bản, hoặc là nội thành Hà Nội vì đây là nơi em làm việc, tâm em hướng về Hà Nội nhiều hơn. Em sẽ không từ bỏ công việc hiện tại vì bất cứ lý do gì. Vì vậy em cũng mong anh ở đây. Ngày mai nắng sẽ vàng, bầu trời sẽ trong xanh, liệu rằng em sẽ có anh.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phù Du
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ