
Nghệ sĩ Tài Bửu Bửu chia sẻ sức khỏe ông dần cải thiện sau hai lần bị tai biến
Ảnh: Chụp màn hình
Nghệ sĩ Tài Bửu Bửu từng trải qua 2 lần tai biến
Vừa qua, các thành viên của nhóm Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười… đến thăm nhà nghệ sĩ Tài Bửu Bửu. Ông từng là kép chánh nổi tiếng của sân khấu cải lương ở các đoàn như Kim Chung 5, Sài Gòn 2, Nhà hát Trần Hữu Trang, Đoàn cải lương Hương Mùa Thu… Nam nghệ sĩ có chất giọng trầm ấm, thể hiện những vai kép chánh rất điềm đạm. Sau này, ông còn làm đạo diễn, viết kịch bản cho các đoàn và nghệ sĩ.
Ở tuổi U.80, nghệ sĩ Tài Bửu Bửu sống bình lặng trong căn nhà nhỏ cùng con gái và cháu ngoại. Nam nghệ sĩ cho biết, con gái không có nghề nghiệp ổn định, ai kêu làm gì thì theo phụ. Nhiều năm qua, ông không còn đi hát mà lui về viết kịch bản cho một số nghệ sĩ, lặng lẽ tiếp tục niềm đam mê nghệ thuật. “Kinh tế của tôi thì tháng đủ, tháng không. Cũng may căn nhà này là nhà mua, bề ngang 3m, dài 7m nhưng lại không có giấy tờ gì cả. Năm nay tôi 75 tuổi rồi, may mắn là cũng còn khỏe, minh mẫn, trí nhớ tốt lắm”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Sau khi vợ qua đời, nghệ sĩ Tài Bửu Bửu từng gắn bó với một diễn viên đoàn Sài Gòn 2 nhưng chia tay từ năm 2000
Ảnh: Chụp màn hình
Nhắc về cuộc đời, nghệ sĩ Tài Bửu Bửu tâm sự ông từng trải qua nhiều biến cố, trong đó có hai lần bị tai biến khiến khả năng nói và vận động bị ảnh hưởng. Dù vậy, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, hiền hậu khi trò chuyện cùng mọi người.
Nam nghệ sĩ bộc bạch: “Lần trước Phi Phụng, Phương Dung tới thăm thì tôi còn yếu lắm, giờ thì cũng đỡ hơn nhiều. Tôi đi đứng được nhưng chủ yếu di chuyển bằng xe điện cho an toàn. Tôi bị tai biến hai lần rồi nên sợ ngã lắm. Hiện giờ tôi có viết tuồng, ca cổ, viết hài cho mọi người cũng nhiều lắm. Trước đây, người ta tưởng tôi không viết được nên không kêu, chỉ có Minh Vương, Lệ Thủy biết nên hay đặt hàng. Khi biểu diễn, Lệ Thủy cũng nói với khán giả tôi viết tặng, mà Lệ Thủy gửi tiền đầy đủ lắm. Tôi nghe mà xúc động”.
Nhớ lại thời hoàng kim, nghệ sĩ Tài Bửu Bửu bồi hồi: “Ngày xưa tôi diễn nhiều lắm. Thời đó khi anh Minh Phụng, Minh Vương rời đoàn Kim Chung thì tôi được đưa lên kép chánh, hát với Mỹ Châu, Lệ Thủy... Sau này, về đoàn Sài Gòn 2, tôi tiếp tục làm kép chánh, hát với Giang Châu, Mỹ Châu, Ngọc Bích. Tôi còn chia vai kép chánh với anh Thanh Tuấn. Tôi may mắn đa số hát kép chánh thôi, chỉ có tuồng Hàn Mặc Tử thì Minh Phụng làm kép chánh, còn tôi hát kép phụ. Bây giờ thì tôi già rồi, nhớ nghề, nhớ sân khấu nhưng không hát được nữa”.