Nghệ sĩ Hồng Đào: “Hai con mong tôi có tri kỷ tuổi xế chiều”

Nghệ sĩ Hồng Đào: “Hai con mong tôi có tri kỷ tuổi xế chiều”

bởi

trong

Trong cuộc trò chuyện cùng MC Nguyên Khang mới đây, nghệ sĩ Hồng Đào có những phút trải lòng xúc động về cuộc sống và hành trình vượt qua thăng trầm sau biến cố hôn nhân.

Hiện tại, các con của nữ nghệ sĩ đã trưởng thành và không còn sống cùng mẹ. Dù vậy, chị vẫn cảm thấy mình được bao bọc trong tình yêu thương của gia đình.

“Mỗi sáng, con gái út đều gửi ảnh cho mẹ trước khi đi làm, còn con gái lớn thì thường xuyên tâm sự về công việc. Mỗi lần tôi về Mỹ, các con đều xin nghỉ phép để về thăm mẹ, quây quần bên nhau. Tôi muốn giữ một tổ ấm để các con luôn có nơi để trở về”, Hồng Đào tâm sự.

Nữ nghệ sĩ cho biết, các con đều mong muốn mẹ có tri kỷ để bầu bạn tuổi xế chiều. “Nếu tôi có người bên cạnh, các con là người mừng nhất”, chị nói.

Nghệ sĩ Hồng Đào: “Hai con mong tôi có tri kỷ tuổi xế chiều”

Hồng Đào trong buổi trò chuyện cùng MC Nguyên Khang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hồng Đào thừa nhận từng có thời điểm chị cảm thấy không thể gượng dậy nổi. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Tôi từng rơi vào những giai đoạn trầm lặng đến mức tưởng như không vượt qua nổi. Nhưng tôi nhìn vào con cái, vào bố mẹ và vào chính nghề nghiệp. Từ nốt trầm đó, tôi có động lực ngoi lên từng chút một”.

Có thời gian, nữ nghệ sĩ gặp vấn đề sức khỏe, phải nhập viện. Chị kể, khoảnh khắc khiến mình nhớ nhất là khi bác sĩ hỏi: “Bạn là diễn viên hài, sao bạn làm cho mọi người cười mà bản thân lại không cười?”.

“Câu nói đó khiến tôi ngẫm nghĩ rất lâu. Nhưng tôi chọn đối mặt bằng nụ cười. Giả bộ cười để vượt qua còn hơn là khóc lóc buông xuôi. Tiếng cười không chỉ để cho người khác, mà còn là cách tôi chữa lành chính mình”, chị chia sẻ.

Nghệ sĩ Hồng Đào: Hai con mong tôi có tri kỷ tuổi xế chiều - 2

Hồng Đào và hai con gái (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong hành trình hồi phục tinh thần, Hồng Đào tìm đến thiền và ăn chay. Một người thầy từng nói với Hồng Đào rằng: “Con hổ bị thương thì phải lui về hang để tự chữa lành”. Chính câu nói đó đã khiến chị thức tỉnh.

Hồng Đào chia sẻ: “Từ đó, tôi lui về không gian riêng, ăn chay, thiền, đi chậm lại và học cách chấp nhận. Vết thương dù lành vẫn để lại sẹo, nhưng mình phải học cách sống chung với nó”.

Dù có những chia sẻ với bạn bè, Hồng Đào thừa nhận chỉ dám chọn lọc vài người. Chị không dám kể quá nhiều vì sợ phiền người khác. Với chị, nhiều khi chỉ cần một người im lặng lắng nghe là đủ.

Khi được hỏi về điều quan trọng nhất ở hiện tại, chị không ngần ngại đáp chính là “bình an”. Sau nhiều biến cố, Hồng Đào chọn sống đơn giản, tích cực, giữ sức khỏe để làm chỗ dựa cho bố mẹ và các con.

“Tôi không còn bị ràng buộc bởi điều gì, có thể đi bất cứ đâu, nhưng đi đâu rồi cũng muốn trở lại căn nhà của mình. Đó là nơi tôi “sạc pin”, là chốn bình yên tôi luôn tìm về”, nữ nghệ sĩ nói.