Nghệ sĩ Hữu Châu: “Tôi xấu hổ khi được gọi là diễn viên điện ảnh”

Nghệ sĩ Hữu Châu: “Tôi xấu hổ khi được gọi là diễn viên điện ảnh”

bởi

trong

Buổi ra mắt cuốn bút ký chân dung Hữu Châu – Chiếc nôi vàng giông bão được tổ chức tại TPHCM ngày 28/6. 

Cuốn sách được thực hiện qua lời kể của NSƯT Hữu Châu, tác giả Thanh Thủy chắp bút.

Tác phẩm lấy chân dung Hữu Châu làm trọng tâm, nhưng không chỉ xoay quanh nam nghệ sĩ, mà còn lưu giữ ký ức về đoàn Thanh Minh Thanh Nga – gia tộc cải lương lớn mạnh nhất Việt Nam – cùng dòng chảy 80 năm của sân khấu Nam bộ, từ thời vàng son cho đến khi thay đổi cùng thời cuộc.

Nghệ sĩ Hữu Châu: “Tôi xấu hổ khi được gọi là diễn viên điện ảnh”

Nghệ sĩ Hữu Châu tại buổi ra mắt sách “Hữu Châu – Chiếc nôi vàng giông bão” (Ảnh: Bích Phương).

Nhân dịp ra mắt sách, nghệ sĩ Hữu Châu cũng có nhiều chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp và thăng trầm nghề sân khấu. Ông cho biết, hành trình từ thời thơ ấu đến khi đi học trường lớp, trường nghề và gắn bó với sân khấu, ông đã đi qua bức tranh nhiều màu sắc, đủ tiếng cười, nước mắt. 

Với Hữu Châu, ông luôn xem mình là người thuộc về sân khấu: “Tôi suốt đời gắn với sân khấu, luôn nghĩ mình là diễn viên sân khấu chứ không phải diễn viên điện ảnh. Khi được gọi là diễn viên điện ảnh, tôi xấu hổ lắm, vì tôi chỉ đóng vài vai nhỏ thôi”.

Khi được hỏi về khó khăn, thăng trầm của ngành sân khấu, nghệ sĩ Hữu Châu cho rằng, diễn viên sân khấu thời đại nào cũng giữ tình yêu nghề bất chấp gặp vô vàn thử thách.

“Cải lương từng thịnh hành 2 thập kỷ, nhà nhà xếp hàng đi mua vé, 5-6h chiều nghe loa phát cải lương khắp con phố, rồi đến thời kỳ suy thoái, nhưng cải lương vẫn bám trụ đến giờ. Kịch cũng vậy. Thời đại thay đổi, đòi hỏi diễn viên phải thích ứng theo từng thời kỳ.

Sân khấu qua thời vàng son, nhưng ngày nay vẫn có những vở diễn được khán giả săn lùng mua vé. Như Ngày xửa ngày xưa, vé mở bán chỉ vài tiếng, thậm chí vài phút, là hết vé”, NSƯT Hữu Châu nói.

Nghệ sĩ Hữu Châu: Tôi xấu hổ khi được gọi là diễn viên điện ảnh - 2

Nghệ sĩ Hữu Châu có nhiều tâm tư về chuyện đời, chuyện nghề trong bút ký (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hữu Châu bộc bạch rằng, trong cuộc sống riêng, ông không hề cô đơn vì đón nhận nhiều yêu thương từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, trong cuộc sống của một người nghệ sĩ, Hữu Châu giữ sự cô đơn trong tâm hồn, trái tim, xem đây là chất liệu để nuôi dưỡng thêm sự mặn mà, sâu sắc cho các vai diễn.

Theo nghệ sĩ Hữu Châu, ông biết ơn truyền thống gia đình, biết ơn bà nội, cha mẹ, những bậc tiền bối như NSND Kim Cương đã giúp ông nuôi dưỡng tình yêu sân khấu. Đặc biệt, ông cũng gửi lời tri ân đến NSƯT Thành Lộc, người đồng hành với ông suốt 30 năm qua. 

“Anh Thành Lộc là người 30 năm qua luôn chắp cánh cho hành trình sự nghiệp, giúp tôi thăng hoa trong từng vai diễn, giúp tôi yêu nghề hơn. Hôm nay anh Thành Lộc bận công việc không tới được, nhưng dịp này tôi muốn nói rằng tôi không bao giờ quên ơn của anh”, Hữu Châu bộc bạch.

Tại buổi giao lưu, diễn viên Lê Lộc, Minh Dự, Thành Khôn, Trần Phong… cũng góp mặt, bày tỏ lòng biết ơn vì được nghệ sĩ Hữu Châu truyền nghề, dẫn dắt bước đi trên con đường theo đuổi nghệ thuật.

“Khi tôi ấp ủ ý định học nghề diễn viên, ba tôi (nghệ sĩ Duy Phương – PV) phản đối vì sợ tôi vất vả. Hôm thi vào trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM, tôi nghĩ mình rớt, nhưng cuối cùng thầy Hữu Châu là người cho tôi tấm vé vớt vào khóa học. 

Thầy cho tôi kinh nghiệm, kiến thức, giá trị về nghề. Được học hỏi từ thầy là điều vô cùng may mắn với chúng tôi”, Lê Lộc chia sẻ. 

Nghệ sĩ Hữu Châu sinh năm 1966, là một trong những nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng của sân khấu kịch TPHCM. Ông từng đóng nhiều vở như: Bí mật vườn Lệ Chi, Âm mưu và tình yêu, Đừng nói lời vĩnh biệt, Đời luận anh hùng, Lôi Vũ…