Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

bởi

trong
Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Nghệ sĩ Hữu Châu ký tặng bạn đọc – Ảnh: HỒ LAM

Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động quảng bá cuốn sách đầu tiên về mình và gia tộc của NSƯT Hữu Châu.

MC Minh Đức nói có lẽ sân khấu ở Đường sách là một trong những sân khấu nhỏ nhất mà Hữu Châu từng đứng. Nhưng chỉ có điều khác biệt là không còn những vai diễn, mà chỉ là nơi để người nghệ sĩ kể chuyện đời với một Hữu Châu thật nhất với khán giả. 

Mất 9 năm để có Hữu Châu – Chiếc nôi vàng giông bão

Hữu Châu – Chiếc nôi vàng giông bão (nhà văn Thanh Thủy chấp bút, Phanbook và Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành) là cuốn bút ký chân dung mà Hữu Châu đã phải đắn đo, suy nghĩ thật nhiều, mất đến tận… 9 năm để có quyết định ra mắt chính thức. 

“Trong buổi ra mắt hồi ký của chị Hai Kim Cương, chị Lệ, giám đốc của PhanBook, đã đến vỗ vai tôi và nói: Sắp đến em rồi nghen! Khi đó, tôi thực lòng chưa muốn làm vì chưa tin được mình, tôi vẫn nghĩ mình chưa đủ độ chín để kể, để làm sách. Rồi cách đây 3 năm, tôi lại nhận được lời đề nghị, tôi cũng suy nghĩ dữ lắm và lần này tôi nhận lời làm.

Quyết định ngồi xuống cùng tác giả Thanh Thủy viết cuốn sách này, tôi nghĩ mọi chuyện đã qua rồi. 

Tất cả là bài học, trải nghiệm và tôi nghĩ nên kể lại chuyện về Thanh Minh – Thanh Nga, gia tộc của mình. 

Họ đã sống ra sao, trải qua những điều gì để có một thời thơ mộng và thật đẹp, thật đáng nhớ trên sân khấu” – nghệ sĩ Hữu Châu tâm sự. 

Anh đã bắt đầu những chương đầu tiên của quyển sách với những chi tiết gặp lại “người xưa”. Đó là má Ba, người cô thân thương của mình – nữ hoàng sân khấu Thanh Nga. Má Ba Thanh Nga của anh đã “biến mất tiêu” khi anh mới hơn 10 tuổi. 

Và với Hữu Châu, quyển sách này nếu may mắn được hoàn thành thì trước là để dâng lên gia tộc và sau là “dâng lên má Ba, như chuyện đời tôi bắt đầu từ Thanh Nga cô nương”. 

Không khí buổi giao lưu có lúc thật xúc động vì những tình cảm, ký ức của khán giả, bạn bè văn nghệ sĩ thân thương với Hữu Châu qua từng giai đoạn, từng vai diễn. 

Đó là vai diễn đầu tiên khi mới 4, 5 tuổi đứng trên sân khấu của ông bà nội, là mẹ Cám, Bọ cạp Diêm dúa trong Ngày xửa ngày xưa, là một Nguyễn Trãi đầy khí phách của Bí mật vườn Lệ Chi, là những vai diễn “ông già” đã gắn liền với tên tuổi anh. 

Hữu Châu - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Hữu Châu trầm tư khi nhắc về má Ba Thanh Nga, người cô thân thương của anh – Ảnh: HỒ LAM

Thầy như vậy mà còn ế sô thì tụi con càng phải cố gắng

Ngoài bạn bè văn nghệ sĩ, những khán giả mộ điệu sân khấu, buổi giao lưu còn có sự góp mặt đông đảo của nhiều diễn viên trẻ, cũng là các thế hệ học trò của nghệ sĩ Hữu Châu như: Minh Dự, Trần Phong, Ma Ran Đô, Thành Khôn, Lê Lộc, Hữu Đằng, Mạnh Hùng…

Họ cũng là những thế hệ diễn viên mà Hữu Châu đã dành một “khoảng đất” trong cuốn sách để kể, để nuôi thêm nhiều hy vọng cho một tương lai đẹp của sàn diễn. Diễn viên Minh Dự kể lại kỷ niệm lần đầu tiên vô lớp thầy Châu xin học nhưng không suôn sẻ, vì anh bị… thầy đuổi về vì một số lý do và nhớ lại những lần bị thầy la rầy. 

“Về việc bị “tác động vật lý” thì thầy không bỏ sót một ai, không chừa một thí sinh nào. Mọi vật dụng xung quanh đều trở thành đạo cụ để thầy em “ra tay”. Dẫu có những lúc thầy la mắng chúng em, nhưng những lời dạy đó đã khiến chúng em trở thành một con người khác, sống sâu sắc, tận tâm với nghề và cuộc đời hơn” – Minh Dự nói. 

Hữu Châu - Ảnh 3.

Bút ký chân dung Hữu Châu – Chiếc nôi vàng giông bão là cuốn sách đầu tiên viết về Hữu Châu và gia tộc anh – Ảnh: HỒ LAM

Được diễn “tay đôi” với thầy Hữu Châu trong một vài phân cảnh của vở 13 Đức thầy trên sân khấu Thiên Đăng, diễn viên Thành Khôn tâm sự với Tuổi Trẻ Online “ông thầy” của anh đã hướng dẫn anh từ những chi tiết nhỏ nhất, ví như: để ý hướng đi của nhân vật ra sao để cho đúng vào hướng đèn. 

“Tôi từng bị thầy giận khoảng hai năm vì tạm dừng nghề một khoảng thời gian. Khi biết tôi có mong muốn trở lại với nghề diễn, thầy trực tiếp gọi cho tôi, rồi bảo: Có muốn làm nghề lại không? Chính câu nói ấy đã kéo tôi trở lại. 

Thầy từng nói với tụi tôi rằng thầy đã diễn lâu năm như vậy nhưng cũng có lúc ế sô thì những người mới như tụi tôi càng cần phải cố gắng, tận tụy hơn với nghề diễn và khán giả”, Thành Khôn nói. 

Anh Đức, một khán giả rất lâu năm của gia tộc Thanh Minh – Thanh Nga, kể về lần gặp gỡ học trò của nghệ sĩ Hữu Châu: 

“Khi ấy, tôi vừa đến là các em đều đồng loạt đứng dậy, cúi gập người chào tôi. Tôi cũng là một giáo viên nên khi chứng kiến được điều ấy, tôi hiểu ra sự nghiêm túc và cái uy của Hữu Châu với học trò lớn thế nào”. 

Hữu Châu - Ảnh 4.

Đông đảo học trò của Hữu Châu đến chúc mừng thầy ra sách – Ảnh: HỒ LAM

Anh Thành Lộc là người ơn của em

Ngoài dòng máu của gia tộc Thanh Minh – Thanh Nga, Hữu Châu còn nhắc đến những “người ơn” góp phần làm nên sự nghiệp của anh. Đó là NSND Kim Cương, NSƯT Thành Lộc:

“Lần đầu tiên, Hữu Châu bày tỏ sự biết ơn đến anh Lộc một cách rộng rãi mà không giữ trong lòng nữa. Anh Thành Lộc là một trong những người ơn của em, đã chắp cánh cho hành trình làm nghệ thuật của Hữu Châu suốt 30 năm qua, giúp tôi thăng hoa với nghệ thuật, cảm thấy yêu và tin tưởng nghề hơn”.