Cậu bé Diogo Jota ngày ấy đã thực hiện được giấc mơ
Trong đoạn phim phỏng vấn do CLB Liverpool đăng tải, Diogo Jota nói tiếng Anh trôi chảy và đầy suy tư. Anh vừa cùng CLB giành ngôi vương Premier League 2024-2025 đầy thuyết phục mà với riêng cá nhân tiền đạo người Bồ Đào Nha, anh đã có đóng góp rất lớn.
Anh bắt đầu chơi bóng đá từ khi mới chỉ 6 tuổi, với ước mơ đơn giản nhưng đầy lớn lao: trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp và có cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Trong những năm đầu khởi nghiệp, Jota chỉ biết đến khát khao được đứng trên sân cỏ lớn, thi đấu ở những “sân khấu lớn” cùng đám đông cuồng nhiệt, để cảm nhận niềm hạnh phúc mà chỉ những cầu thủ chuyên nghiệp mới có thể trải qua.
Nghẹn lòng thước phim Diogo Jota nói về ước mơ, Liverpool treo số áo 20 vĩnh viễn
Những ký ức đầu tiên về bóng đá, đặc biệt là EURO 2004 được tổ chức ngay tại quê hương Bồ Đào Nha, đã khắc sâu trong tâm trí anh.
“Đó là lần đầu tiên tôi được xem Cristiano Ronaldo bắt đầu thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tôi luôn theo dõi sự nghiệp của anh ấy. Và bạn biết đấy, ghi bàn luôn là động lực của tôi khi tôi còn là một đứa trẻ”, Jota nhớ lại.
Và quả thật anh đã làm được. Ở tuổi 23, Diogo Jota lần đầu tiên ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha khi có cơ hội vào sân thế chỗ cho chính thần tượng Cristiano Ronaldo trong trận đấu vòng loại EURO 2020 với Lithuania vào ngày 14.11.2019. Hơn 5 năm sau đó là chuỗi những trận đấu ấn tượng của anh trong màu áo bã trầu cùng danh hiệu Nations League cao quý vừa giành được mùa hè 2025.
Ở cấp độ CLB, sự nghiệp của Diogo Jota không chỉ toàn màu hồng. Anh đã có những ngày tháng “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị ở Atletico Madrid trước khi được cho mượn tới Porto rồi tới Wolverhampton.
“Tôi muốn chơi ở Premier League. Tôi thậm chí không nghĩ đến việc sẽ giành chiến thắng, tôi chỉ muốn được ở đó. Tôi biết đó là giải đấu tốt nhất thế giới. Tôi đã thực hiện được ước mơ khi thi đấu cho Wolverhampton. Nhưng rồi, khi bạn đạt được một ước mơ, bạn mở khóa một giai đoạn mới, một cấp độ mới, một bước đi mới. Và khi tôi đến Liverpool, tôi biết điều đó là khả thi, một khoảnh khắc thực sự đáng nhớ đối với tôi và gia đình tôi.

Diogo Jota trải lòng trong cuộc phỏng vấn cuối cùng tại Liverpool
ẢNH: LIVERPOOL
Tôi nghĩ CLB biết rằng với tôi, họ sẽ có những gì cần thiết để đại diện cho Liverpool. Đó là cảm giác mà tôi tìm kiếm khi chơi bóng đá. Đó là lý do tôi dành cả cuộc sống và mọi nỗ lực của mình cho những khoảnh khắc như vậy, những khoảnh khắc mà bạn có thể quyết định trận đấu. Đó là điều khiến tôi tiếp tục, để đến được mùa giải này với danh hiệu mà tôi đã theo đuổi trong rất nhiều năm, ở giải đấu tốt nhất thế giới, nơi tôi mơ ước được chơi khi còn là một đứa trẻ, và cuối cùng chúng tôi đã làm được. Đây là một khoảnh khắc mà tôi sẽ trân trọng mãi mãi.
Tôi luôn nhớ về thành phố này, CLB này. 3 đứa trẻ của tôi đã ra đời ở đây, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Cách mọi người hỗ trợ tôi từ ngày đầu tiên – tôi thật sự biết ơn tất cả mọi người trong CLB và tất cả các fan hâm mộ vì đã biến ước mơ của tôi trở thành hiện thực. Đây là một thành tựu đối với một chàng trai nhỏ bé đến từ Gondomar, nơi tôi đạt được ước mơ này. Khoảnh khắc ấy, thật tuyệt vời”, Diogo Jota bộc bạch.
Diogo Jota đã có sự nghiệp ấn tượng, nhưng quá ngắn ngủi. Khi sự nghiệp của anh đang rực rỡ nhất, huy hoàng nhất, vụ tai nạn giao thông đã chặn đứng tất cả ở tuổi 28.
Vợ Diogo Jota thất thần
Hãng tin Reuters vừa công bố những bức ảnh chụp vợ của Diogo Jota, Rute Cardoso, khi cô bước ra từ nhà xác để nhận diện chồng.
Gương mặt cô đầy nỗi đau và mệt mỏi. Rute không thể tự bước đi mà phải nhờ đến sự trợ giúp của người thân.

Hình ảnh đầu tiên về vợ Diogo Jota ở Tây Ban Nha được công bố sau sự ra đi của chồng
ẢNH: REUTERS

Gia đình nhỏ của Diogo Jota
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau trong ánh mắt của Rute. Chỉ mới 11 ngày trước, cô và Diogo Jota còn tổ chức đám cưới trong hạnh phúc viên mãn với sự chứng kiến của 3 đứa con thơ, nhưng giờ đây, cô phải chịu đựng nỗi đau mà không ai có thể ngờ tới.
Theo The Sun, lễ tang Diogo Jota và em trai Andre Silva sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy (5.7 theo giờ địa phương) tại Gondomar – một nhà thờ gần nơi Diogo tổ chức đám cưới tại quê nhà Bồ Đào Nha.
Hiện tại vẫn chưa rõ lễ tang sẽ được tổ chức công khai hay riêng tư.