Nghẹn ngào tiễn biệt người mẹ đơn thân từng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ

Nghẹn ngào tiễn biệt người mẹ đơn thân từng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ

bởi

trong

Chị Mai Thị Hảo (SN 1993, trú tại xã Nga Hiệp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), người mẹ đơn thân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi phải chống chọi với sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, áp xe não, thận và không có Bảo hiểm y tế… từng khiến hàng ngàn bạn đọc Dân trí xót xa rơi nước mắt.

Sau khi bài viết “Bác sĩ kêu gọi cứu mẹ đơn thân không có Bảo hiểm y tế, nguy kịch tính mạng” đăng ngày 27/5 trên báo Dân trí, nhiều tấm lòng nhân ái đã kịp thời chung tay giúp đỡ.

Nghẹn ngào tiễn biệt người mẹ đơn thân từng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức nhưng bệnh tình bất ngờ diễn biến xấu, chị Hảo đã không qua khỏi (Ảnh: Hương Hồng).

Nhờ sự tận tình cứu chữa của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, sức khỏe của chị Hảo có lúc đã hồi phục rõ rệt, đủ sức cử động tay chân và nhận biết người thân. Ai cũng hy vọng chị sẽ vượt qua nghịch cảnh để trở về bên con thơ, mẹ già.

Tuy nhiên, bệnh tật hiểm nghèo vốn khó lường, bệnh tình chị Hảo diễn biến xấu quá nhanh, vượt ngoài tiên lượng. Chỉ trong vài ngày, bệnh tình chị Hảo đột ngột trở nặng, dù trước đó tình trạng khá khả quan. Gia đình đã xin cho chị về nhà để trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người thân. Chị Hảo từ trần lúc 1h02 ngày 8/6 tại gia đình.

Trong giây phút tiễn biệt con gái, bà Mai Thị Hoan (mẹ đẻ chị Hảo) nghẹn ngào gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm:

“Nếu không có mọi người, con gái tôi đã không thể có thêm gần 2 tuần được sống, được nở nụ cười, được gọi mẹ ơi với tôi và con ơi với cháu nhỏ. Gia đình tôi xin chân thành cảm tạ…”.

Chị Nguyễn Bích Thủy, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai xúc động: “Chúng tôi đã đồng hành với chị Hảo từ những ngày đầu chị nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đến khi có những chuyển biến tích cực. Bệnh viện và bạn đọc Dân trí đã cùng nhau tiếp sức cho chị.

Dù đau xót khi không thể giữ được tính mạng cho chị, nhưng chúng tôi luôn trân trọng sự sẻ chia mà những tấm lòng nhân ái đã dành cho một người mẹ nghèo đến tận phút cuối cùng của cuộc đời”.

Sự ra đi của chị Mai Thị Hảo để lại niềm tiếc thương sâu sắc. Phía sau chị là một đứa con thơ dại chưa đủ đầy vòng tay mẹ, là người mẹ già đau ốm, bệnh tật, nay càng thêm côi cút.

Xin được tiễn biệt chị Hảo bằng tất cả yêu thương và lòng tiếc nhớ! Nguyện cầu cho chị an nghỉ, và mong bạn đọc tiếp tục quan tâm, chia sẻ để bé con của chị và mẹ già ở lại không đơn độc trong chặng đường phía trước.