Chiều một ngày giữa tháng 6, tại sân Drop N’ Dink Pickleball (số 1, đường số 4, khu đô thị An Phú An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), có đến 5 đứa trẻ đều là học sinh tiểu học.
Nguyễn Tiến Thành, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Tam Bình (TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết cả nửa tháng nay, từ khi nghỉ hè, hầu như ngày nào cũng được bố mẹ đưa đến sân pickleball. “Em chưa biết chơi môn này. Em ngồi xem và cổ vũ bố mẹ chơi pickleball”, Thành nói.

Hình ảnh những đứa trẻ xuất hiện ở sân pickleball vào dịp hè này rất nhiều
ẢNH: THANH NAM
Lưu Thị Thùy Vân, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), thì kể: “Em được ba mẹ đưa đến đây để học pickleball. Em thấy thích môn thể thao này lắm. Em sẽ xin mẹ được học chơi pickleball”.
“Vợ chồng tôi hay chơi pickleball. Nếu như khi học sinh chưa nghỉ hè, con còn đi học, vợ chồng tôi “rảnh tay rảnh chân” hơn. Nhưng từ khi con nghỉ hè, phải đưa con đi cùng”, anh Đỗ Thanh Đạt (32 tuổi), ngụ ở 283 đường Linh Đông (TP.Thủ Đức, TP.HCM), nói.

Trẻ em được phụ huynh cho học pickleball
ẢNH: THANH NAM
Nguyễn Hải Ánh My (29 tuổi), cho biết có 2 con trai 6 tuổi và 8 tuổi. “Nếu như trước đây, mỗi khi đi đánh pickleball, tôi đi một mình, thì giờ phải “đèo” cả 2 con đi cùng”, My cho hay.
My cũng kể thêm: “Tôi đi chơi pickleball ở nhiều sân, và hầu như sân nào cũng thấy phụ huynh dẫn theo con. Hóa ra, tôi không phải là ngoại lệ”.

Hai vợ chồng đưa con đến sân pickleball
ẢNH: THANH NAM
Anh Đặng Hải Huy (34 tuổi), chủ một hệ thống sân pickleball trên đường Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp, TP.HCM), cho biết kể từ khi nghỉ hè, vì không phải học thêm, cũng chưa đi du lịch, nhiều trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học và THCS có mặt đều đặn ở sân pickleball mỗi ngày.

Em bé chưa đầy 1 tuổi, xe đẩy trẻ nhỏ… cũng xuất hiện ở sân pickleball
ẢNH: THANH NAM
Chị Võ Thị Hiệp (31 tuổi), ngụ ở 96/21 Lê Văn Chí (TP.Thủ Đức, TP.HCM), chia sẻ: “Ban đầu, tôi đưa con gái đến sân pickleball vì ở nhà không có ai trông con. Nhưng rồi cho con chơi thử, con thích, và giờ thuê huấn luyện viên dạy cho con học. Trước đây, suốt ngày con hay “ôm” điện thoại, lướt YouTube. Giờ thấy con thích pickleball, tôi thấy vui hơn. Vừa giúp nâng cao sức khỏe, vừa giúp con tránh xa bớt các thiết bị điện tử, công nghệ”.

Học sinh thích môn thể thao pickleball
ẢNH: THANH NAM
Chị Hiệp kể thêm từ giữa tháng 5 đến nay, nhiều bạn bè của chị cũng đã chủ động tìm các sân pickleball để dẫn con đến. Nhằm xem như một giải pháp vừa giải trí, vừa thể chất cho con. “Đó là lý do mà hè này, đến các sân pickleball, không khó để bắt gặp trẻ em. Theo tôi, sở dĩ pickleball tạo hứng thú cho các em nhỏ, vì còn mới, là hoạt động thể thao nhẹ nhàng, không quá nặng thể lực như tennis”.

Học sinh đến sinh để cổ vũ người thân thi đấu pickleball
ẢNH: THANH NAM
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Vân Anh, Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Tâm (TP.Thủ Đức, TP.HCM), nhìn nhận: “Việc đưa trẻ đến các sân thể thao công cộng là một xu hướng tích cực. Trẻ học được nhiều kỹ năng xã hội thông qua vận động nhóm. Mùa hè nếu chỉ ở nhà, trẻ dễ bị trì trệ. Nhưng nếu được ra ngoài, được chơi cùng bạn bè, sẽ giúp phát triển trí tuệ cảm xúc, sức khỏe và cả khả năng thích nghi xã hội”.

Trẻ em xuất hiện nhiều ở sân pickleball
ẢNH: THANH NAM