Theo ghi nhận từ phóng viên báo Thanh Niên, dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5 tranh thủ tiết trời mát mẻ vào sáng sớm, người dân đã tập trung đông đúc tại khu vực Dinh Độc Lập, công viên 30.4, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, đường sách Nguyễn Văn Bình…
Tại những địa điểm này, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân diện áo dài truyền thống, tay cầm cờ Tổ quốc. Một số bạn trẻ còn tự tay thiết kế riêng cho mình bộ áo dài để có những bộ ảnh đặc biệt dịp 50 năm đất nước thống nhất.

Khu vực Bến Bạch Đằng rực rỡ với hình ảnh cờ đỏ sao vàng phấp phới trên tay nhiều người dân dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5
ẢNH: LONG HIẾU

Từ sáng sớm, bạn Tăng Mỹ Thiện (16 tuổi, Q.Gò Vấp) và Đặng Phan Ánh Hồng (16 tuổi, Q.Bình Thạnh) tranh thủ có mặt tại Bưu điện Thành phố để thực hiện bộ ảnh với trang phục áo dài học sinh
ẢNH: LONG HIẾU

Bạn Đặng Phan Ánh Hồng hào hứng chia sẻ: “Năm nay là một cột mốc đáng nhớ của dân tộc nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, vì vậy em muốn lưu giữ kỷ niệm này bằng hình ảnh trong bộ áo dài trắng truyền thống cùng lá cờ đỏ sao vàng”
ẢNH: LONG HIẾU

Áo dài trắng truyền thống được nhiều bạn trẻ lựa chọn để hòa vào không khí của đại lễ 30.4
ẢNH: LONG HIẾU

Nhiều bạn trẻ cũng chọn khoác lên vai chiếc khăn rằn nhằm tưởng nhớ đến hình ảnh của quân du kích miền Nam
ẢNH: LONG HIẾU

Ngoài áo dài truyền thống, một số bạn trẻ còn tự thiết kế riêng cho mình những bộ áo dài “không đụng hàng” để chào mừng đại lễ 30.4. Bạn An Nam (24 tuổi, Q.4, bên phải) chia sẻ: “Mình muốn kỷ niệm ngày lễ trọng đại theo cách riêng, vì vậy mình đã dành thời gian nghiên cứu thiết kế và tìm tòi chất liệu nhằm tạo nên bộ áo dài cho dịp kỷ niệm 50 năm này”
ẢNH: LONG HIẾU

Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai (43 tuổi, Q.Tân Bình, thứ 2 từ phải sang) cùng nhóm bạn tranh thủ đi dạo từ sáng sớm để tận hưởng tiết trời mát mẻ. Cô Mai cho biết: “Dịp lễ 30.4 năm nay nếu không tranh thủ chụp ảnh với áo dài hoặc áo cờ đỏ sao vàng thì sẽ rất tiếc. Nhóm bạn chúng tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ này”
ẢNH: LONG HIẾU

Dịp lễ còn là cơ hội để các bạn trẻ gặp gỡ, giao lưu với các cựu chiến binh. Bạn Trần Anh Khang (23 tuổi, Q.7) xúc động chia sẻ: “Tôi rất may mắn và tự hào khi được gặp các bác cựu chiến binh tại Dinh Độc Lập. Được cùng chụp ảnh và lắng nghe những câu chuyện kháng chiến từ các bác, tôi càng thêm biết ơn khi được sống trong hòa bình”
ẢNH: LONG HIẾU

Ai cũng tranh thủ lưu giữ kỷ niệm dịp đại lễ năm nay
ẢNH: LONG HIẾU

Không khí lễ hội bao trùm trung tâm TP.HCM, từ tiếng cười rộn rã của người dân thành phố đến tiếng lách cách của máy ảnh khi người dân ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp lễ lớn của đất nước
ẢNH: LONG HIẾU