
Tôi hụt hẫng, không ngủ được, cảm giác niềm tin sụp đổ khi phát hiện chồng nhắn tin với cậu em chơi cùng về chuyện đi gái gọi.
Vợ chồng tôi cưới được gần 10 năm, yêu nhau hơn 5 năm mới cưới. Cuộc sống bình thường trôi qua. Tôi luôn tin chồng có bản lĩnh, biết yêu thương, trân trọng vợ con và sẽ không bao giờ phản bội vợ. Tuy nhiên, tối qua, khi anh nhậu cùng bạn về hơi say, tôi thấy anh nhắn tin với cậu em chơi cùng với thái độ hơi lạ. Tôi cũng không hiểu sao lại thấy lạ, có lẽ trực giác của người phụ nữ. Khi chồng ngủ, tôi lén lấy điện thoại của anh xem, bình thường tôi không bao giờ đọc tin nhắn ở máy chồng. Tôi thấy anh nhắn với cậu bạn kia là: “Mai vợ anh đi cùng, trưa đi chơi gái thế nào được. Anh đưa mày đi đấm lưng thư giãn tí”.
Tôi hụt hẫng, không ngủ được, cảm giác niềm tin sụp đổ. Ngoài câu nhắn đó ra thì không còn tin nào liên quan đến chuyện này nữa. Tôi thấy nếu anh chưa từng gọi gái thì sao lại nhắn như vậy, chẳng lẽ chỉ là anh em đùa nhau. Tôi chưa khẳng định ngay và cũng không muốn tin chồng phản bội mình. Giờ tôi nửa tin nửa ngờ và chưa nói gì với chồng. Tôi rất bối rối, liệu có nên hỏi thẳng chồng về tin nhắn đó không hay nên làm thế nào? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Thu Quỳnh