
Hai tân “giám đốc sân bay” dường như rất tự hào với nhiệm vụ mới
Ảnh: trang Facebook của sân bay Odate-Noshiro
Bộ đôi “tân giám đốc phi trường” thuộc nòi chó Akita là chú cún “Rensui”, và cô cún “Ruka”. Đây là hai chó có cùng mẹ, và chủ là bà Masato Chiba, 67 tuổi, người thành phố Odate (tỉnh Akita).
Người đưa ra quyết định bổ nhiệm là ông Kensuke Ishida, Thị trưởng Odate và cũng là người đứng đầu hội đồng quảng bá dịch vụ sân bay.
Quyết định trên được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 10 năm áp dụng sáng kiến triển khai chó nòi Akita đón hành khách đến sân bay Odate-Noshiro vào tháng 6 tới.

Các nhân viên sân bay chúc mừng sinh nhật 4 tuổi của Rensui và Ruka
Ảnh: trang Facebook của sân bay Odate-Noshiro
Nhiệm vụ của “các giám đốc sân bay” rất đơn giản. Chúng được dắt đi chào đón các hành khách trên các chuyến bay vừa đáp, và chụp ảnh chung với họ.
Chó Rensui và Ruka sẽ tròn 4 tuổi vào ngày 23.5.
Thị trưởng Ishida bày tỏ hy vọng sự hiện diện của những con chó nòi Akita sẽ mang đến sự ấm áp và thích thú cho những hành khách đến phi trường, và đồng thời quảng bá nét hấp dẫn của khu vực.
Chó Akita, tên Hán Việt là Thu Điền khuyển, là giống chó bản địa của tỉnh Akita, với nguồn gốc có thể lần ngược về những năm 1630. Các cá thể trưởng thành đạt chiều cao khoảng 60 cm và trọng lượng từ 30 đến 50 kg.
Bộ phim ăn khách “Hachi: A Dog’s Tale” ra rạp năm 2009 với diễn viên chính Richard Gere đã thu hút sự chú ý đặc biệt vào loài chó này.
Tuy nhiên, số lượng chó Akita đang giảm đến ở Nhật Bản, từ 6.671 con vào năm 2017 xuống còn 1.832 con trong năm 2023.
Xót cún cưng bị nóng, người Nhật Bản sáng tạo áo điều hòa