Nghệ AnThấy tài xế bất tỉnh trong chiếc ôtô từ từ trôi, húc đổ nhiều xe máy ven đường, một số người dân đã phá cửa kính, đưa nạn nhân đi cấp cứu, sáng 9/7.
Anh Lê Văn Giáp, 41 tuổi, cho biết khoảng 8h30 sáng 9/7 đang làm việc trên đường Nguyễn Trãi, xã Tân Kỳ bỗng nghe những tiếng động lớn. Anh phát hiện một chiếc ôtô đang tự trôi, húc đổ bốn xe máy rồi dừng lại trước cửa nhà.
Một số người dân thử mở cửa xe nhưng bất thành do đang khóa. Phía trong, tài xế có biểu hiện người co cứng, mắt trợn ngược và mất ý thức. Anh Giáp quyết định dùng một thanh sắt cạy kính cửa xe, chui người vào tắt máy và đưa nạn nhân ra ngoài.
Một người khác tiến hành thủ thuật ép tim, hô hấp nhân tạo nhưng không thấy nạn nhân tỉnh nên lái xe đưa đến Trung tâm Y tế Tân Kỳ cách đó 5 km, cấp cứu.
Video anh Lê Văn Giáp, 41 tuổi (mặc áo xanh in số 20 phía sau) cùng người dân trên đường Nguyễn Trãi, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, cứu tài xế bất tỉnh trong ôtô, sáng 9/7. Nguồn: Lê Văn Giáp
Đại diện Trung tâm Y tế Tân Kỳ cho biết bệnh nhân 43 tuổi, trú tại xã Tân An, tỉnh Nghệ An, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mất hoàn toàn ý thức. Các y bác sĩ, điều dưỡng đã thực hiện ép tim, cho thở oxy, điện tim và xử trí kịp thời để giữ tính mạng. Chẩn đoán ban đầu của Trung tâm là bệnh nhân hôn mê chưa rõ nguyên nhân.
Đến chiều nay, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi tại khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc.

Bệnh nhân nam 43 tuổi, trú xã Tân An được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ theo dõi sức khỏe, chiều 9/7. Ảnh: Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ
Đoạn video anh Giáp và người dân xã Tân Kỳ cứu người được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận nhiều lời ngợi khen. Không ít người gọi anh là “người hùng” vì nhanh trí cứu người trong lúc cấp bách. Tuy nhiên anh Giáp cho rằng hành động của mình có được là nhờ sự giúp sức của mọi người xung quanh.
“Việc tôi làm không có gì quá lớn lao. Lúc đó, tôi chỉ có suy nghĩ là phải nhanh nhất có thể để cứu người qua cơn nguy kịch”, anh nói.
Quỳnh Nguyễn