Người đàn ông chạy xe khắp phố để giúp người lạ

Người đàn ông chạy xe khắp phố để giúp người lạ

bởi

trong

Giữa nhịp sống hối hả của Đà Nẵng, một người đàn ông lặng lẽ rong ruổi khắp phố với tấm bảng nhỏ màu đỏ phía sau xe: “Thay ruột xe 0 đồng – Xăng 0 đồng”. Không lời rao, không chờ đợi lời cảm ơn, anh chỉ dừng lại khi thấy ai đó cần và giúp đỡ bằng tất cả sự chân thành.

Người đàn ông ấy là Trần Lê Anh Cường (41 tuổi), một lao động bình thường làm nghề dựng rạp, lắp đèn cho các chùa. Anh không phải thợ sửa xe chuyên nghiệp hay thành viên của bất kỳ tổ chức thiện nguyện nào.

Người đàn ông chạy xe khắp phố để giúp người lạ

Anh Trần Lê Anh Cường bên chiếc xe máy với tấm biển “Thay ruột xe 0 đồng – Xăng 0 đồng” (Ảnh: Bảo Trâm).

Tuy nhiên, trong những lúc rảnh rỗi, anh Cường lại chọn cho mình một công việc “làm thêm” đặc biệt là thay ruột xe, tặng xăng miễn phí cho những người gặp sự cố giữa đường.

Hành trình tử tế của anh bắt đầu một cách tình cờ. Một trưa nắng gắt, trên đường từ Hội An về nhà, anh bắt gặp người phụ nữ cùng con nhỏ đang dắt bộ chiếc xe máy bị xì lốp. Không chút do dự, anh Cường tấp xe vào lề, cúi xuống giúp họ thay ruột xe.

Về đến nhà, lòng anh vẫn nặng trĩu với câu hỏi: “Ngoài kia, còn bao nhiêu người rơi vào hoàn cảnh tương tự, giữa trời nắng chang chang, giữa những đoạn đường không ai hay biết?”.

Vài ngày sau, anh bắt đầu mang theo ruột xe, chai xăng, rong ruổi khắp thành phố với mong muốn giản dị: “Gặp ai cần, thì giúp”.

Người đàn ông chạy xe khắp phố để giúp người lạ - 2

Anh Cường dừng xe bên đường để thay ruột xe miễn phí cho một người đi đường gặp sự cố (Ảnh: Bảo Trâm).

Chỉ trong hơn hai tháng, hành động tưởng chừng nhỏ bé của anh Cường đã chạm đến trái tim nhiều người. Câu chuyện về anh lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều người tìm đến không chỉ để xin giúp đỡ mà còn để cảm ơn, tiếp thêm động lực cho anh trên con đường lặng lẽ của lòng tốt.

Dù làm thiện nguyện, anh Cường vẫn giữ nguyên tắc chỉ giúp những người thực sự gặp sự cố giữa đường và kiên quyết từ chối mọi khoản tiền công.

“Có người hàng xóm thấy tôi giúp, cũng tới xin xăng dù xe còn chạy tốt. Tôi cho một lần, nhưng sau thì thôi. Mình chỉ giúp khi ai đó đang kẹt giữa đường, hoàn cảnh thật sự bất đắc dĩ thôi”, anh chia sẻ.

Mỗi ngày, anh Cường lại chạy xe lòng vòng khắp các con phố lớn nhỏ, không điểm đến cụ thể, không lộ trình cố định. Chỉ cần thấy chiếc xe dừng giữa đường, một ánh mắt lo lắng, là anh sẵn sàng ghé lại giúp đỡ.

Người đàn ông chạy xe khắp phố để giúp người lạ - 3

Anh Cường tỉ mỉ thay ruột xe cho một người lạ gặp sự cố (Ảnh: Bảo Trâm).

Khi được hỏi kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất, anh chỉ cười: “Mỗi cuộc gặp đều đáng quý, mình không quên ai cả. Ruột xe nào mình thay, người nào mình giúp đều trân trọng như nhau”.

Anh Cường cho biết gia đình luôn là hậu phương vững chắc cho những hành trình không tên của anh. Vợ anh mở tiệm thuốc tây, hai vợ chồng có một cô con gái nhỏ. Anh luôn cố gắng trở thành một tấm gương sống tử tế để cho con noi theo sau này.

Đối với anh Cường, đây không đơn thuần là một việc làm thiện nguyện. Đó là một cách sống, không phô trương, không cần ơn nghĩa đáp đền. Là một cách để san sẻ, yêu thương giữa “thành phố đáng sống”.

Bảo Trâm