Người đàn ông đi bộ xuyên Việt cùng chú ngỗng: ‘Nó là bạn tôi, không phải để bán’

Người đàn ông đi bộ xuyên Việt cùng chú ngỗng: ‘Nó là bạn tôi, không phải để bán’

bởi

trong

Không điện thoại xịn, không mạng xã hội và không kêu gọi hỗ trợ, người đàn ông bụi bặm tên Tý hơn một năm rưỡi nay vẫn lặng lẽ đi bộ xuyên Việt cùng chú ngỗng trắng tên Dona. Một chuyện lạ cảm động giữa đời thường, khiến ai gặp cũng khó quên – một tình bạn hiếm có giữa người và vật nuôi, gợi lên bao cảm xúc dịu dàng giữa thời đại vội vã.

Hôm qua 1.7, tại đoạn đường đi qua rừng vườn quốc gia Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, Cà Mau) người dân bất ngờ khi thấy một người đàn ông dắt chiếc xe điện, bên cạnh là một chú ngỗng trắng, thong dong né xe, rỉa lông, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn chủ.

Người đàn ông đi bộ xuyên Việt cùng chú ngỗng: ‘Nó là bạn tôi, không phải để bán’

Anh Nguyễn Viết Tý dắt chiếc xe điện trên đường cùng chú ngỗng Dona

ẢNH: G.B

Đó là anh Nguyễn Viết Vinh (41 tuổi, thường gọi là Tý, quê Đồng Nai) và bạn đồng hành là chú ngỗng tên Dona. “Cặp đôi” đặc biệt này đã lặng lẽ đi bộ xuyên Việt suốt hơn một năm rưỡi qua, từ vùng cao Tây Bắc đến tận mũi Cà Mau, không mục đích cụ thể, không điểm dừng rõ ràng.

“Nó nở ra từ quả trứng tôi định đem luộc nhưng để quên. Khi mới nở yếu lắm, tôi phải đút từng thìa gạo. Giờ thì ăn cỏ, ăn mì, tôi ăn gì thì cho nó ăn đó”, anh Tý kể, mắt ánh lên vẻ dịu dàng.

Người đàn ông lang thang cùng chú ngỗng:1 năm ròng rã đi bộ xuyên Việt cùng nhau - Ảnh 2.

Anh Tý làm giày bảo vệ chân cho chú ngỗng cưng của mình

ẢNH: G.B

Chiếc xe điện anh Tý đẩy chỉ còn là cái giá chở đồ. Người anh sạm nắng với chiếc ba lô cũ kỹ, tay xách bình nước, bên cạnh là chú ngỗng chạy thoăn thoắt khiến ai nấy đều ngoái nhìn. “Nó đi nhanh lắm, tôi chạy theo không kịp”, một người dân nói vui sau khi thử đi bộ theo một đoạn.

Đi đâu, Dona cũng kè kè bên anh Tý. Lúc nghỉ thì nằm dưới võng, thấy nước thì nhảy xuống tắm, khi bị rầy thì lại rỉa mặt chủ như nũng nịu. Không chỉ là vật nuôi, Dona rõ ràng là một người bạn – biết nhường đường, biết chờ, biết nghe gọi, thậm chí được anh Tý may riêng cho một đôi giày bằng vải mềm vì sợ đi nhiều đau chân. Có lần giày chật làm ngỗng chảy máu, anh liền dừng lại, bế nó lên xe đẩy cho đến khi lành hẳn.

Người đàn ông lang thang cùng chú ngỗng:1 năm ròng rã đi bộ xuyên Việt cùng nhau - Ảnh 3.

Chú ngỗng mang giày, mặc yếm trên hành trình cùng người đàn ông đi bộ xuyên Việt

ẢNH: G.B

“Nó là bạn mình mà. Mình thương nó như người thân”, anh Tý nói, tay vỗ nhẹ lên chiếc lồng nhỏ móc phía sau xe, nơi chứa ít lúa và nước cho Dona.

Trên hành trình, không ít người đề nghị mua lại chú ngỗng, có người trả đến 1.000 USD tận tay nhưng anh Tý lắc đầu: “Nó đi với tôi cho có bạn. Không bán đâu. Sống với nhau đến khi nào không còn thì thôi”.

Chuyến đi không hẳn là một hành trình tự do lãng mạn. Bữa ăn của họ có khi chỉ là gói mì với rau dại hái bên đường. Anh Tý nhặt chai nhựa dọc lộ gom bán mua gạo, mua lúa. Đôi lúc được người dân cho đồ ăn, anh lại chia phần cho ngỗng.

Người đàn ông lang thang cùng chú ngỗng:1 năm ròng rã đi bộ xuyên Việt cùng nhau - Ảnh 4.

Chú ngỗng đi theo chủ của mình bất kỳ đi nơi đâu

ẢNH: G.B

Nhiều người gặp anh Tý và Dona chỉ một lần rồi lưu luyến. “Thấy họ mến nhau như hai người bạn, hai cha con vậy. Anh uống nước rồi cũng rót cho chú ngỗng. Nhìn mà cảm động”, chị Nguyễn Thị Dung (P.Bạc Liêu) kể lại lần tình cờ gặp đôi bạn lạ.

Không mạng xã hội, không kêu gọi hỗ trợ, anh Tý cũng không kể khổ. Chỉ là một người đàn ông lang thang, dắt theo một chú ngỗng trắng, lặng lẽ đi hết chiều dài đất nước. Họ không có gì ngoài nhau và một con đường dài phía trước.

Trong thời buổi mọi thứ đều vội vã và đầy tính toán, câu chuyện giữa anh Tý và chú ngỗng Dona như một lát cắt dịu dàng: về lòng kiên nhẫn, sự gắn bó không điều kiện và thứ tình cảm vô danh mà chân thành.