Ngày 28/6, đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công nhà Nhân ái tặng gia đình ông Hồ Văn Hương, trú xã Trà Tây, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Hương là nhân vật trong bài viết Cha nghèo chắt chiu mua từng miếng tôn “vá” nhà cho con có chỗ ở.
Sau khi bài viết về hoàn cảnh của ông Hương được báo Dân trí đăng tải, đã có hàng trăm bạn đọc chung tay hỗ trợ.

Lễ khởi công nhà Nhân ái tặng gia đình ông Hồ Văn Hương (Ảnh: Quốc Triều).
Tính đến thời điểm khởi công nhà, bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ gia đình ông Hồ Văn Hương số tiền 50,5 triệu đồng. Báo Dân trí tiếp tục kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ thêm cho gia đình ông Hương.
Ngoài số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ, ông Hương còn nhận được khoản kinh phí 60 triệu đồng từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Do đó, ông Hương đã quyết định khởi công xây dựng nhà.
Khuôn mặt người đàn ông rạng rỡ khi nghĩ về ngày cả gia đình được ở trong căn nhà vững chãi.
Ông Hương cho biết, căn nhà mới sẽ có diện tích gần 60m2 với kinh phí khoảng 120 triệu đồng. Căn nhà tuy nhỏ nhưng được xây dựng kiên cố giúp gia đình ông an tâm sinh sống trong mùa mưa bão.

Ông Hồ Văn Hương vui mừng khi nhà mới được xây dựng (Ảnh: Quốc Triều).
“Cả đời làm lụng cực khổ, tôi chỉ mơ xây được căn nhà vững chãi để ở. Nay được nhà nước, bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ tôi đã làm được nhà. Mừng lắm, cầm xẻng đào móng xây nhà mà tay cứ run run. Đến tháng 8 là gia đình chúng tôi có nhà mới để ở rồi”, ông Hương chia sẻ.
Ông Hương là người dân tộc Cor ở xã Trà Tây – địa phương được xem là khó khăn nhất của tỉnh Quảng Ngãi.
Vợ chồng ông Hương không có việc làm ổn định. Nguồn sống chính của gia đình phụ thuộc việc ông Hương vào rừng nhặt củi và canh tác lúa rẫy. Mỗi năm, chỉ làm được một vụ lúa rẫy. Số lúa thu hoạch chỉ đủ cho gia đình cầm cự trong 3 tháng.
Dẫu cuộc sống muôn vàn khó khăn, ông Hương vẫn nỗ lực cho con ăn học. Hai con gái ông đang học lớp 7 phải đi gần 10km mỗi ngày để đến trường. Người con trai lớn nghỉ học sớm, hàng ngày lên rẫy phụ giúp cha mưu sinh.
Gánh nặng cuộc sống càng thêm chồng chất khi vợ ông Hương thường xuyên đau ốm. Cái nghèo cứ thế bám riết, khiến cả 5 thành viên trong gia đình phải chen chúc trong căn nhà tạm bợ đã hàng chục năm.

Căn nhà của ông Hương dự kiến sẽ được hoàn thành trong tháng 8 (Ảnh: Quốc Triều).
Căn nhà chỉ được che chắn bằng 3 mảng tường gỗ tạp, lồ ô. Mái nhà lợp tôn đã mục nát, còn phía trước trống hoác, không có cửa che chắn.
Ông Hồ Xuân Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Tây, không giấu được niềm vui khi thấy ông Hồ Văn Hương khởi công xây dựng nhà. Theo ông, chính sách hỗ trợ của nhà nước và sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí đã giúp ông Hương thực hiện được ước mơ của mình.
“Nhìn ông Hương rất vui trong ngày khởi công nhà mà chúng tôi cũng vui lây. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí. Cảm ơn mọi người đã mang niềm vui đến cho người dân khó khăn”, ông Thành chia sẻ.
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 169 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 125/169 nhà.
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng 31 ngôi nhà Nhân ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí.