Người lính cụ Hồ và 19 năm hành trình xanh thầm lặng

Người lính cụ Hồ và 19 năm hành trình xanh thầm lặng

bởi

trong

Giữa lòng thủ đô Hà Nội nhộn nhịp và hối hả, có một góc phố nhỏ thuộc tổ dân phố số 7, P.Phú Diễn vẫn bình lặng, yên ả. Nơi đây, vào mỗi buổi sáng hay chiều tối, hình ảnh một cụ già với mái tóc bạc trắng vẫn ngày ngày cần mẫn quét lá rụng trên con đường phía gần khu chung cư B3 trở nên rất đỗi quen thuộc với người dân.

Người lính cụ Hồ và 19 năm hành trình xanh thầm lặng

Ông An ngày ngày làm sạch khu chung cư nhà B3

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Ông không phải là công nhân môi trường, không ai trả lương, nhưng suốt 19 năm nay, bất kể trời mưa hay nắng, người lính già ấy vẫn lặng thầm quét rác để làm sạch những con đường và chăm chút, bảo vệ cho hàng cây xanh tốt, làm đẹp cảnh quan khu dân cư.

Ông là Hoàng Liên An (68 tuổi), hiện cư trú tại phòng 301 nhà B3 thuộc tổ 7 P.Phú Diễn (Hà Nội), từng là một người lính cụ Hồ từng vào sinh ra tử trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ ác liệt nhất của đất nước.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, năm 1971, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông An tình nguyện viết đơn tham gia vào đoàn quân Nam tiến và trực tiếp đánh giặc bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Sau ngày đất nước thống nhất, ông lại tiếp tục sang Lào và Campuchia tham gia cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam.

Chiến tranh kết thúc, ông trở về E559 Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, là tiểu đội trưởng trực tiếp huấn luyện đội quân dự bị gồm những thanh niên 19 – 20 tuổi, thuộc các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm và Ba Đình. Đến năm 1994, ông quyết định xin ra quân theo chế độ 176 vì những lý do riêng. Tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người với những hoài bão khát khao của tuổi trẻ, ông đã xông pha nơi hòn tên mũi đạn, góp phần nhỏ bé trong công cuộc giải phóng đất nước. Giờ đây khi kể về những ngày cầm súng chiến đấu, ông vẫn không khỏi bồi hồi xúc động. Bộ quân phục và những kỷ vật một thời binh lửa luôn được ông nâng niu và gìn giữ như những gì quý giá nhất của đời mình.

Người lính cụ Hồ, 19 năm - hành trình xanh lặng lẽ - Ảnh 2.

Sau những ngày điều trị ở Bệnh viện 198 về, ông An lại xuống đường làm bạn với “tiếng chổi tre”

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Cần mẫn như thể đó là việc của nhà mình

19 năm ròng rã không quản nắng mưa, sớm tối, ông tự nguyện cần mẫn quét dọn sạch sẽ con đường và các ngõ ngách ở khu nhà chung cư B3, nơi mình sinh sống. 

Khi được hỏi, ông chia sẻ: “Tính tôi nhìn thấy lá rụng hay rác vứt ra đường là nóng mắt, khó chịu lắm. Tôi làm vì cái tâm của mình thôi chứ chả ai bảo mà tôi cũng không đòi hỏi gì”. Đúng là vì cái tâm mới làm được việc này trong suốt 19 năm. Vì cái tâm mà không đòi hỏi gì, cũng không cần để được tuyên dương khen ngợi mà chỉ cốt làm cho nơi ở xung quanh luôn sạch đẹp thì người như ông quả là không nhiều. 

Vào mùa cây thay lá, con đường như trải một tấm thảm màu vàng ruộm. Nhiều hôm ông phải quét hai, ba lần mới sạch. Nhờ vậy mà lối đi lại khu chung cư luôn sạch bóng. Thời gian cứ thế trôi đi, từ lúc tuổi trung niên còn khỏe mạnh nhanh nhẹn, đến nay tuổi đã cao, sức đã yếu (ông bị ung thư dạ dày mấy năm nay), ông vẫn vui vẻ cần mẫn hằng ngày như thể đó là việc của nhà mình.

Người lính cụ Hồ, 19 năm - hành trình xanh lặng lẽ - Ảnh 3.

Những bạn nhỏ trong đội bóng rất yêu quý và thích được gần ông, nghe ông kể chuyện chiến trường xưa

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Ngoài việc quét đường, ông An còn tự tay trồng và chăm sóc nhiều cây xanh bóng mát quanh khu chung cư. Hàng cây xoài, sấu, xà cừ, sung, phượng… được ông trồng từ những ngày đầu mới chuyển đến nơi đây (từ năm 2006). Nhờ công lao chăm sóc, tưới nước và bảo vệ hằng ngày của ông mà giờ đây cành lá vươn lên xum xuê xanh tốt, bóng trùm mát rượi, tựa như “lá phổi xanh” của tòa nhà.

Nhiều năm bão to gió lớn, nhất là trận bão Yagi đầu tháng 9.2024 vừa qua, một số cây xanh bị bật gốc, đổ vật giữa lòng đường. Nhìn cảnh công ty cây xanh đến cắt từng đoạn, cho lên xe chở đi. Ông đã xin đội quản lý thị trường cho mình được dựng cây lên trồng lại. Và ông đã một mình, loay hoay suốt mấy ngày trời để trồng cây lại… Đến nay các cây đã tươi xanh trở lại, vươn cành tỏa bóng kịp lúc cái nắng hè gay gắt đã đến. 

Người lính cụ Hồ, 19 năm - hành trình xanh lặng lẽ - Ảnh 4.

Ông An trong đời thường – bên đứa cháu nội bé bỏng

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Ở nhà chung cư B3, mỗi khi có công việc gì, ông An đều tham gia nhiệt tình. Cách đây mấy năm về trước, với phản xạ nhanh nhạy dũng cảm của người lính đặc công được rèn luyện trong quân ngũ, khi phát hiện khu nhà bên có khói bốc lên ở tầng ba, ông đã lên phá khóa kịp thời cứu được cháu bé ở trong nhà một mình đã nghịch dại, hô hào mọi người dập tắt ngọn lửa…

Cuối năm 2023, trong Hội nghị tổng kết và khen thưởng những tấm gương “Người tốt, việc tốt” của Q.Bắc Từ Liêm, ông vinh dự được tặng giấy khen. Phường Phú Diễn và tổ dân phố số 7 cũng đã biểu dương những việc làm tốt của ông để nhân lên nhiều hành động đẹp có ý nghĩa cho cộng đồng.

Người lính cụ Hồ, 19 năm - hành trình xanh lặng lẽ - Ảnh 5.

Ông An được UBND quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2023

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Những việc làm của ông An ở chung cư B3 cứ thầm lặng mỗi ngày như vậy. Suốt 19 năm, ông vẫn âm thầm lặng lẽ quét đường, chăm cây, bảo vệ môi trường để tòa nhà luôn xanh – sạch – đẹp. Ông làm vì ý thức trách nhiệm và bản tính của mình mà không hề tính toán thiệt hơn, cũng không vì sự khen chê của người đời.

Là người dân sinh sống ở nơi đây đã lâu, hằng ngày được tận mắt chứng kiến những việc làm của ông, tôi muốn được lan tỏa những hình ảnh đẹp về người lính già ấy để từ đó, chúng ta càng thêm yêu mến, trân trọng và học tập, noi gương một người lính cụ Hồ đã từng vào sinh ra tử, nay vẫn ngày ngày lặng lẽ “tỏa hương” bằng những hành động rất đẹp giữa đời thường.

Người lính cụ Hồ, 19 năm - hành trình xanh lặng lẽ - Ảnh 6.