Người mẹ mất liên lạc với con gái hơn 3 tháng đã được tìm thấy

Người mẹ mất liên lạc với con gái hơn 3 tháng đã được tìm thấy

bởi

trong

Liên quan vụ chị Nguyễn Thị Hương (18 tuổi, quê Quảng Bình) cùng mẹ từ quê Quảng Bình vào TP.HCM để làm việc tại một quán ăn, rồi người mẹ mất liên lạc hơn 3 tháng, ngày 18.6, chị Hương gọi điện cho PV Báo Thanh Niên thông báo, đã tìm thấy mẹ ruột của mình bà Nguyễn Thị Ngọc Bình (42 tuổi) sau nhiều tháng tìm kiếm.

Người mẹ mất liên lạc với con gái hơn 3 tháng đã được tìm thấy

Nguyễn Thị Hương đi tìm mẹ

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo chị Hương, sau khi Báo Thanh Niên hỗ trợ đăng thông tin mẹ chị bà Bình mất liên lạc với gia đình, tối 17.6, chị nhận được cuộc gọi từ một người dân cho biết có người phụ nữ giống mẹ chị Hương đang ở tại Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp (tỉnh Bình Phước). Người này sau đó gửi hình ảnh người phụ nữ cho chị Hương để xác nhận.

Chị Hương vỡ òa hạnh phúc khi thấy đó chính là mẹ mình. Sáng 18.6, chị Hương trên đường đến Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp (tỉnh Bình Phước) để làm các thủ tục, đưa mẹ về nhà.

“Gặp lại mẹ em hạnh phúc lắm. Mẹ nói đi ra đường hóng mát, rồi đi lạc, không biết đường về nhà. Và như thế mẹ cứ đi lang thang, rồi được người ta đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp để chăm sóc”, chị Hương chia sẻ.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, từ nhỏ chị Hương sống với mẹ và bà ngoại. Đôi lúc, mẹ chị tâm lý không ổn định.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hương học đến lớp 9 thì nghỉ học, làm nhiều việc như phụ quán tạp hóa, quán cơm, quán nước để có thu nhập.

Ngày 11.3, Hương vào TP.HCM để làm việc tại quán ăn của một người quen cùng quê trên đường Chế Lan Viên (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú).

Do chỗ quen biết, Hương được chủ quán đồng ý đưa mẹ đến quán ở cùng để tiện việc chăm sóc.

Tối 12.3, Hương ngồi nhặt rau tại quán cùng mẹ. Một lúc sau, Hương không thấy mẹ đâu nên đi tìm.

Người mẹ mất liên lạc với con gái hơn 3 tháng đã được tìm thấy- Ảnh 2.

Sau hơn 3 tháng tìm kiếm, Hương đã tìm được mẹ

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Qua trích xuất camera ở gần quán ghi lại thấy bà Bình đi trên đường Chế Lan Viên hướng về đường Trường Chinh (Q.Tân Phú) và mất liên lạc với người nhà đến nay.

Theo chị Hương, khi đi mẹ chị không mang tài sản cũng như giấy tờ tùy thân. Hơn 3 tháng qua, Hương đi tìm mẹ nhiều nơi ở TP.HCM. Chủ quán cũng hỗ trợ cho chị mượn xe để đi tìm mẹ ở một số tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương… nhưng không có kết quả.

Hương đã trình báo vụ việc mẹ mất liên lạc với gia đình với Công an P.Tây Thạnh (Q.Tân Phú) để hỗ trợ tìm kiếm.