Ngày 19/6, chị T.T.K.X. (SN 1993, ngụ TPHCM) lang thang khắp nơi với mong mỏi tìm được người đàn ông đã trộm 812 tờ vé số tại cửa hàng trên đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, TPHCM.

Người đàn ông trộm 812 tờ vé số ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ camera an ninh).
Theo chị X., vụ trộm xảy ra vào trưa 18/6. Thời điểm trên, một người đàn ông đi vào cửa hàng, lợi dụng lúc nữ nhân viên mất cảnh giác đã lấy 812 tờ vé số và rời đi.
Sau khi phát hiện vụ việc, chị X. trình báo công an địa phương, đồng thời đi khắp nơi với mong muốn tìm được người đàn ông nói trên.
“Nếu không tìm được người lấy vé số, tôi phải đền hơn 8 triệu đồng cho chủ. Đây là số tiền rất lớn với tôi, khiến tôi không ăn, không ngủ để đi tìm kẻ trộm. Trưa nay, có người nói ông ta hay xuất hiện ở khu vực Chợ Lớn, tôi đi tìm, nhưng chưa có kết quả”, chị X. nói.
Theo chị X., hoàn cảnh gia đình chị khó khăn, có 2 con nhỏ, ba mẹ bệnh không đủ sức lao động. Trong khi đó, lương của chị chỉ có 6 triệu đồng/tháng. Chị X. thừa nhận bản thân không đủ khả năng đền 812 tờ vé số.