Người tôi yêu chỉ thích nam giới

Người tôi yêu chỉ thích nam giới

bởi

trong
Người tôi yêu chỉ thích nam giới

Anh từng thừa nhận dù không thường rung động với nữ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc và điều đó khiến tôi càng thêm hy vọng.

Tôi ở độ tuổi 20, trẻ trung, năng động, làm việc tại công ty tư nhân, được nhiều người nhận xét là xinh đẹp, cuốn hút, giỏi giang, chăm chỉ và luôn hết mình trong công việc. Tính em hướng ngoại, thân thiện và dễ gần với cả nam lẫn nữ nên được nhiều người để ý, đeo đuổi và tặng quà, trong đó có cả những anh ở các phòng ban khác có điều kiện kinh tế tốt. Nhưng kỳ lạ là tôi không rung động với bất kỳ ai trong số họ.

Không rõ từ khi nào, tôi bắt đầu có tình cảm với anh, người duy nhất khiến tôi có cảm xúc sâu sắc và cũng là người đặc biệt, vì anh từng chỉ hẹn hò với nam. Chúng tôi có mối quan hệ thân thiết, tin tưởng nhau. Những lúc gặp chuyện khó chịu, áp lực hay bị gạ gẫm, tôi thường tìm đến anh. Không phải vì anh là người nổi bật nhất, mà bởi ở bên anh, tôi thấy rất an toàn và được an ủi.

Anh hướng nội, dù bên ngoài vẫn thân thiện, nói chuyện với nhiều người, nhưng lại ít khi chia sẻ sâu sắc. Nhưng với tôi, anh lại cởi mở. Còn tôi là người hướng ngoại, hay chia sẻ và thường tỏ ra mạnh mẽ. Có lẽ chính sự đối lập đó lại khiến mình càng cảm thấy thoải mái khi nói chuyện.

Anh không nổi bật bằng tôi nhưng không hiểu sao tôi lại yêu anh nhiều đến vậy. Anh từng thừa nhận dù không thường rung động với nữ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc và điều đó khiến tôi càng thêm hy vọng. Dù vậy, có những lúc anh cố tình giữ khoảng cách, thậm chí nói thẳng rằng anh thích nam. Nhưng rồi lại có những lúc anh cho tôi tựa vào vai, nâng niu tôi khiến tôi cảm thấy được chở che, cảm giác mà tôi chưa từng có với ai khác.

Tôi từng tặng anh nhiều món quà nhỏ, nhưng đều được tôi lựa chọn và chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đầy tâm huyết, đúng sở thích của anh. Anh không phải người hay tặng quà nhưng từng vài lần mua nước cho tôi, những điều giản dị nhưng khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm âm thầm.

Về hoàn cảnh, cả hai gia đình đều khá giả nhưng tôi lựa chọn sống tự lập nên đôi lúc vẫn chịu áp lực kinh tế. Dù vậy, tôi luôn cố gắng tích cực và mạnh mẽ, tươi cười rạng rỡ mỗi ngày để che đi áp lực, nỗi buồn bên trong. Có lẽ vì lớn lên trong gia đình không thật sự hạnh phúc nên sâu bên trong, tôi luôn khao khát có một chỗ dựa, một người để tin tưởng và dựa vào.

Giờ đây, khi biết anh sắp rời công ty, tôi cảm thấy buồn nhiều hơn mình tưởng. Tôi không hiểu vì sao lại yêu anh nhiều đến thế, một người tưởng chừng không có gì đặc biệt ở vẻ ngoài nhưng lại khiến tôi lụy đến khó ngờ. Làm sao để bớt buồn khi anh rời đi?

An Nhiên