Người trẻ khắc ghi sự hy sinh của những người lính bảo vệ biển, đảo

Người trẻ khắc ghi sự hy sinh của những người lính bảo vệ biển, đảo

bởi

trong

Đoàn công tác “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2025, do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm quần đảo Trường Sa mang theo thông điệp Tự hào một dải non sông.

Trong hành trình ý nghĩa này đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam (7.5.1955 – 7.5.2025).

Người trẻ khắc ghi sự hy sinh của những người lính bảo vệ biển, đảo

Anh Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác số 16 làm lễ chào cờ trên đảo Trường Sa lớn

ẢNH: BTC

Lời Bác dặn vang vọng mãi trong trái tim mỗi người lính biển

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết đã ôn lại truyền thống của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam. Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh trong suốt chặng đường 70 năm, Hải quân nhân dân Việt Nam đã ghi những chiến công vang dội: chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5.8.1964, đánh bại cuộc tập kích của không quân, hải quân Mỹ; chiến dịch giải phóng quần đảo Trường Sa tháng 4.1975, tuyên bố chủ quyền trước thế giới; xây dựng, bảo vệ vững chắc hệ thống nhà giàn DK1 giữa thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.

Niềm tự hào của giới trẻ Việt Nam với lực lượng Hải quân Nhân dân - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết (đầu tiên, bên trái) cùng các đại biểu tham gia Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở Trường Sa

ẢNH: BTC

“Hải quân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng. Truyền thống vẻ vang ấy đã trở thành kim chỉ nam cho hành động của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau. Niềm tự hào năm nay còn được nhân lên khi chúng ta kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa (29.4.1975 – 29.4.2025), nơi mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã cắm mốc chủ quyền bất diệt giữa Biển Đông”, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Niềm tự hào của giới trẻ Việt Nam với lực lượng Hải quân Nhân dân - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết trò chuyện với các chiến sĩ trong hành trình thăm Quần đảo Trường Sa

ẢNH: BTC

Theo anh Nguyễn Minh Triết, kỷ niệm hôm nay không chỉ là dịp tri ân những thế hệ đi trước đã anh dũng hy sinh vì biển đảo quê hương, mà còn là dịp để thế hệ hôm nay khắc ghi và tiếp nối. Chúng ta nguyện không ngừng vun đắp bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý chí quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Nhắc lại lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Hải quân: Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển, đảo. Biển đảo của ta, đất nước ta phải gìn giữ lấy nó, anh Nguyễn Minh Triết xúc động nói: “Lời Bác như mệnh lệnh thiêng liêng, vang vọng mãi trong trái tim mỗi người lính biển”.

Niềm tự hào của giới trẻ Việt Nam với lực lượng Hải quân Nhân dân - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà cho cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa

ẢNH: BTC

Niềm tự hào về lực lượng Hải quân Việt Nam

Theo anh Nguyễn Minh Triết, chương trình công tác “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2025 của Đoàn công tác số 16 cũng đã khép lại với nhiều cảm xúc thiêng liêng, trọn vẹn.

Suốt chặng đường, đoàn công tác đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn nghệ, gửi gắm tình cảm yêu thương tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa. Không chỉ dừng lại ở đó, mỗi thành viên trong đoàn đã trực tiếp cảm nhận được ý chí kiên trung, tinh thần vượt khó, lòng yêu nước nồng nàn đang thấm đẫm trong từng con người nơi đầu sóng ngọn gió.

Niềm tự hào của giới trẻ Việt Nam với lực lượng Hải quân Nhân dân - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Minh Triết và các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại đảo Đá Tây A

ẢNH: BTC

“Mỗi cái bắt tay, mỗi ánh mắt sẻ chia, mỗi câu chuyện đời thường trên đảo hay nhà giàn đều trở thành những ký ức không thể phai mờ trong trái tim chúng tôi”, anh Nguyễn Minh Triết xúc động chia sẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Tư lệnh Hải quân; tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ tàu KN 290 – những người thầm lặng nhưng kiên cường, đã đồng hành, hỗ trợ, bảo đảm cho hành trình của đoàn an toàn và thành công.

Niềm tự hào của giới trẻ Việt Nam với lực lượng Hải quân Nhân dân - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà cho người dân trên đảo

ẢNH: BTC

“Ngày mai đây, khi rời tàu KN 290 để trở về với nhịp sống thường nhật, mỗi thành viên của đoàn mang theo trong tim mình niềm tự hào lớn lao hơn, ý thức rõ ràng hơn về trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần Trường Sa, ý chí DK1, lan tỏa niềm tự hào về lực lượng Hải quân Việt Nam anh hùng tới đơn vị, cơ quan, địa phương và cộng đồng xã hội”, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ.