
Thầy phong thủy phán rằng nhà màu sắc lạnh lẽo, nhiều ánh sáng không tốt nên bắt gia chủ phải sơn màu đỏ, vàng và bít kín các cửa sổ.
Tôi là một kiến trúc sư. Lẽ đương nhiên, tôi cũng như bao người cùng ngành khác, tôi luôn muốn ngôi nhà của khách hàng, đáp ứng đủ các tiêu chí cơ bản về: công năng, thẩm mỹ, bền vững và tính kinh tế. Thậm chí là những tiêu chí nâng cao hơn như: ngôi nhà thông minh, ngôi nhà thân thiện môi trường, ngôi nhà thể hiện được cá tính hay là nơi chữa lành, nơi hoài niệm…Thế nhưng, các tiêu chí trên hoàn toàn có thể bị biến mất nhanh chóng chỉ vì gia chủ tin lời thầy phong thủy “dỏm”.
Khi còn là sinh viên kiến trúc, tôi có cơ hội được theo các anh khóa trên đi gặp khách hàng, nên được tiếp xúc với một vài thầy phong thủy. Hầu như mỗi lần gặp họ, tôi đều không hài lòng về cách tư vấn và lý giải của các thầy, bởi nó khiến không gian sử dụng trở nên bất tiện, sai kỹ thuật và chắc chắn là xấu. Sau mỗi lần gặp như vậy, trong tôi lại có thêm nhiều nghi ngờ, về tính khoa học của phong thủy. Tôi chẳng hiểu sao nó bất hợp lý như vậy, mà khách hàng vẫn tin? Kể từ khi đó, tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về phong thủy, để biết rõ về nó, có như thế, mới “vạch trần” được thứ mà ngày đó tôi cho là “rất mê tín”.
Thời mới học phong thủy, tôi loay hoay đọc đống sách, toàn từ Hán Việt, cực kỳ khó hiểu. Rồi tôi lên YouTube, xem các thầy dạy online. Càng tìm hiểu, tôi thấy càng bất cập, thầy nào cũng tự cho là mình đúng, nhưng mỗi người lại mỗi ý, vậy ai đúng, ai sai?
Sau này, khi được học phong thủy chính phái từ cái nôi phong thủy thế giới (tại làng Tam Liêu, Cám Châu, Giang Tây, Trung Quốc), tôi mới thấy rằng phong thủy đang được mọi người áp dụng hằng ngày không đúng. Phong thủy đã có từ hàng ngàn năm, trải qua nhiều đời, xã hội thay đổi, khiến kiến thức từ xưa được lưu truyền đến nay nên dễ bị “tam sao thất bản” là điều dễ hiểu.
>>
Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, khi có cơ duyên được học phong thủy chân truyền, tôi mới hiểu rằng, đây là bộ môn có nguyên lý rõ ràng, không phải tâm linh. Phong thủy vẫn còn tồn tại và vẫn còn được áp dụng cho đến tận bây giờ, rõ ràng phải có cái lý riêng. Đa số các đại gia đều xem phong thủy, tất nhiên người giàu sẽ không dễ tin những điều vô lý.
Phong thủy chỉ đơn thuần là cách xử lý không gian hài hòa với quy luật tự nhiên, nhờ đó con người sống thoải mái, sức khỏe tốt, tinh thần tốt. Đây là điều kiện để có gia đạo tốt, công việc tốt, như vậy mới có tài lộc tốt, địa vị tốt… Nhưng phong thủy không phải phép màu thay đổi vận mệnh.
Trong quá trình làm nghề kiến trúc lẫn phong thủy, tôi gặp vô số câu chuyện vì gia chủ quá tin vào phong thủy dân gian, dẫn đến kết cục dở khóc dở cười. Ví dụ như có một nhà nọ, thầy phong thủy chỉ cho phép làm cầu thang 18 bậc, để rơi vào cung Lâm Quan – cung tốt. Tuy nhiên, chiều cao tầng trệt của ngôi nhà theo quy định xây dựng cao tới 4.2 m. Như vậy, mỗi bậc thang phải cao tới 233 mm, trong khi tiêu chuẩn về kiến trúc không nên cao quá 180 mm.
Tôi là kiến trúc sư nên đã tư vấn cho gia chủ rằng việc làm này không khoa học, nhưng chủ nhà quá tin lời thầy phong thủy, sợ bậc thang rơi vào cung xấu, nên vẫn làm theo ý thầy. Khi ngôi nhà hoàn thiện, vì bậc cầu thang quá cao, lên xuống mỏi khớp gối, nên chủ nhà ngại di chuyển lên tầng trên. Cứ thế, họ đem mền chiếu xuống tầng trệt, ngủ cạnh bếp ăn. Trong khi đó, các phòng ngủ trên lầu bị bỏ trống. Ngôi nhà bên dưới thì bề bộn, còn bên trên thì như nhà hoang.
Hay một câu chuyện khác về một cặp vợ chồng trẻ tự hào về căn nhà theo phong cách tối giản, vô cùng đẹp của mình, nên rất thích mời bạn bè đến tham quan. Đến một ngày, người vợ muốn thầy phong thủy về kiểm tra nhà cho an tâm, bởi sau này thấy ai xây nhà cũng coi phong thủy. Thầy đến phán rằng nhà màu sắc lạnh lẽo, nhiều ánh sáng tự nhiên là không tốt. Thầy bắt gia chủ phải sơn màu đỏ, vàng… và sớm bít kín các cửa sổ, chứ để lâu ngày dễ có chuyện không hay.
Nghe vậy, chủ nhà được một phen khiếp vía. Người vợ bắt chồng phải làm theo lời thầy. Người chồng không phục nhưng không dám cãi lời vợ. Ngôi nhà được sửa theo lời thầy phong thủy, sắc màu thập cẩm hơn, phong cách tối giản biến thành phong cách tối tăm, từ căn nhà đẹp trở thành căn nhà xấu. Và kể từ đó cả hai vợ chồng đều không mời ai đến thăm nhà nữa.
Lại có nhà nọ được thầy phong thủy bắt làm cửa chính một cánh, vì chỉ cánh cửa đó đón cung tốt. Khổ nỗi, nhà gia chủ có ôtô, làm cửa một cánh không đậu xe trong nhà được. Mục đích xây căn nhà mới này là để chọn đất nơi đường lớn, có chỗ để ôtô, nhưng giờ xây xong họ vẫn phải để tôtô ở bãi, cách nhà hơn 4 km. Nhu cầu đi ôtô thường xuyên, nhưng mỗi lần đi lấy xe ở bãi như vậy lại quá bất tiện. Nhưng khi chủ nhà đề xuất mở cửa rộng hơn thì thầy phong thủy lại hù dọa tai nạn, phá sản. Cuối cùng, chủ nhà đành bán căn nhà đó để ở chung cư.
>>
Rõ ràng phong thủy không sai, nhưng khi chúng ta áp dụng không hài hòa, thì nó rất dễ trở thành mê tín. Đứng trên góc độ của một người kiến trúc sư, có nghiên cứu về phong thủy. Tôi xin phép được đưa ra vài lời khuyên cho các chủ thể có liên quan, để những câu chuyện bi hài này không còn tiếp diễn:
Đối với chủ nhà: nên nghe tư vấn từ cả hai phía. Nên chọn kiến trúc sư tôn trọng nhu cầu phong thủy của mình và chọn thầy phong thủy tôn trọng nhu cầu sinh hoạt, thẩm mỹ… của gia chủ. Chủ nhà dung hòa được cái tôi của hai người này được, thì đỡ nhọc lòng. Đặc biệt, không nên xem phong thủy nhiều thầy, vì rất ít khi họ cùng quan điểm, xem càng nhiều càng rối. Chỉ nên chọn một người mà mình tin nhất về chuyên môn, phẩm hạnh và thái độ.
Đối với thầy phong thủy: xin đừng hù dọa gia chủ, người ta bỏ tiền ra để đổi lấy sự an tâm chứ không phải lo lắng. Hãy cộng tác tốt với kiến trúc sư, vì một ngôi nhà cho dù phong thủy tốt đến đâu, nhưng sống trong đó bất tiện, không vui vẻ, thì đã đi ngược lại định nghĩa về phong thủy rồi. Phong thủy xét cho cùng là cách xử lý không gian hài hòa với quy luật tự nhiên, nhờ đó con người sống thoải mái.
Đối với kiến trúc sư: đừng dại bác bỏ đi niềm tin về phong thủy của khách hàng. Bởi đây là giá trị tinh thần họ phải có được, thì họ mới an yên trong ngôi nhà đẹp, tiện nghi, mà anh em chúng ta tạo ra. Thầy phong thủy tuy có hay mâu thuẫn với kiến trúc sư, nhưng không có nghĩa là họ sai hoàn toàn. Vì thế, cần chắt lọc những vấn đề quan trọng, liên quan đến phong thủy, để kết hợp vào trong bản vẽ. Trường hợp không tìm được tiếng nói chung, hãy đề xuất nhiều phương án, để làm sao mọi thứ cân được cân bằng nhất, có như vậy thì gia chủ mới được “hạnh phúc đúng nghĩa” khi sống trong căn nhà đó.
- Giới trẻ bế tắc ‘trăm sự nhờ thầy bói’
- Tốn vài chục triệu xem ngày giờ sinh con
- 42 tuổi chưa một lần đi xem bói
- ‘Con nghiện’ xem bói bài Tarot
- Đi lễ cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp