
Tôi 28 tuổi, vừa bị hủy hôn chỉ vài tuần trước ngày cưới. Chuyện xảy ra nhanh đến mức giờ tôi vẫn chưa biết phải đối diện thế nào.
Tôi với anh quen nhau hơn hai năm, cùng làm công ty rồi yêu nhau. Anh hiền lành, công việc ổn định, gia đình có điều kiện. Khi bàn tính cưới xin, hai bên gia đình cũng gặp mặt, chọn ngày, đặt cỗ, chụp ảnh cưới, gửi thiệp cả rồi. Vậy mà chiều hôm ấy, anh hẹn tôi ra quán cà phê, nói rằng đám cưới có lẽ phải hủy vì bố mẹ anh không đồng ý. Nguyên nhân là mẹ anh tình cờ biết được quá khứ của gia đình tôi trước khi Nam tiến.
Hồi tôi mới sáu tuổi, em trai ba tuổi, bố mẹ tôi thường xuyên cãi vã. Bố nóng nảy, uống rượu vào thì hay chửi mắng, có lần còn đánh mẹ trước mặt hai đứa tôi. Sau này bố phát hiện mẹ có quan hệ với một người đàn ông từ nơi khác đến làm cầu đường ở gần nhà. Ông nổi cơn, đập phá đồ đạc, rồi cứ thế đánh đập mẹ tôi suốt một thời gian. Cuối cùng mẹ đơn phương ly hôn, ôm tôi vào Nam ở, còn em trai tôi ở lại với bố. Tôi lớn lên ở trong này, thi thoảng có liên lạc với em trai và họ hàng ngoài quê. Lớn hơn chút tôi mới được mẹ đưa về quê chơi vài lần. Sau này tôi mới biết do mẹ cảm thấy không còn mặt mũi gặp ai trong làng nên không dám về. Nhất là họ hàng của bố và mẹ đều ở tập trung trong cùng một làng.
Chuyện xảy ra ầm ĩ một thời gian, hai nhà trở mặt, cả làng đều biết. Gia đình tôi chỉ nói mẹ ly hôn vì bố rượu chè, bạo lực chứ không ai nhắc tới chuyện mẹ từng ngoại tình. Tôi cũng chỉ nói vậy với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết chứ chưa bao giờ kể rõ đầu đuôi. Còn gia đình nội tôi ít tiếp xúc nên cũng không rõ. Từ khi vào Nam, mẹ làm đủ mọi việc, thức khuya dậy sớm để có tiền cho tôi ăn học. Tôi không thấy mẹ có người đàn ông nào khác, chỉ lặng lẽ đi làm rồi nuôi dạy tôi nên người.
Anh bảo mẹ anh sợ sau này nếu lấy tôi, sợ con cháu bị mang tiếng không tốt. Vả lại cô gái có một người mẹ như vậy cũng nên xem xét kỹ hơn. Hơn nữa bố tôi lại đi bước nữa và có thêm một người em trai. Mẹ anh bảo gia đình tôi quá rối ren, phức tạp. Điều khiến tôi đau lòng là từ khi bàn chuyện cưới xin, hai bên qua lại định ngày, chúng tôi không kế hoạch nữa và đã có bầu được hai tháng, mới chỉ tôi và anh biết. Tôi hỏi anh đã nói với mẹ chuyện có thai chưa. Anh bảo đã nói, mẹ anh suy nghĩ rất lâu nhưng rồi vẫn quyết định hoãn cưới. Nếu tôi quyết định giữ thai, nhà anh sẽ có trách nhiệm chu cấp cho bé đầy đủ đến khi lớn.
Tôi không nghĩ mẹ anh lại tuyệt tình như vậy. Rõ ràng hai bác rất quý tôi, đối xử tốt, coi như dâu con trong nhà. Vậy mà có chuyện, họ thay đổi hoàn toàn thái độ, không muốn nói chuyện hay gặp tôi, thậm chí cháu trong bụng cũng không muốn nhận. Nhà anh đã quyết, anh không dám làm trái ý cha mẹ, tôi thì chẳng thể thay đổi được quá khứ. Suốt mấy hôm nay, tôi xin nghỉ phép, tắt điện thoại, không gặp ai. Tôi vẫn chưa nói cho mẹ, cũng chưa biết phải nói với mẹ thế nào. Giờ tôi rối quá. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Phương Thủy