HLV Arne Slot và đội trưởng Virgil Van Dijk cùng toàn đội Liverpool đã có mặt bên Diogo Jota
Theo Daily Mail (Anh), các cầu thủ Liverpool với sự dẫn đầu của HLV Arne Slot và đội trưởng Virgil Van Dijk, còn có Giám đốc điều hành bóng đá Michael Edwards và Giám đốc thể thao Richard Hughes, đều đã có mặt tại nhà nguyện ở Gondomar nơi đang đặt thi thể của Diogo Jota và em trai mình. Tại đây, họ đã nhận nhiều tràng vỗ tay từ người dân địa phương khi đi qua các con phố để kịp đến viếng thăm và đưa tang người bạn thân, người đồng nghiệp đã khuất của mình, báo Bồ Đào Nha Record đưa tin.

Nhiều thành viên CLB Liverpool bao gồm quan chức, cầu thủ, HLV đã đến Bồ Đào Nha để đưa tang Diogo Jota ngày 5.7 (giờ Việt Nam)
Ảnh: Reuters
“Trong đoạn clip, cho thấy một số cầu thủ trong đội hình hiện tại của Liverpool đến nhà nguyện nơi đặt thi thể của Jota và em trai Andre, bao gồm Virgil Van Dijk, Alexis Mac Allister, Andy Robertson, Curtis Jones, Harvey Elliott, Wataru Endo, Kelleher, Federico Chiesa, thủ môn Caoimhin Kelleher và HLV Arne Slot”, Daily Mail cho biết.
Ngoài ra, còn có các cựu cầu thủ Liverpool như cựu đội trưởng Jordan Henderson và James Milner cũng đến Bồ Đào Nha để đưa tang Diogo Jota. Henderson chính là đội trưởng của Jota khi cầu thủ người Bồ Đào Nha này vừa đến Liverpool vào tháng 9.2020.
Chuyện của Diogo Jota giờ mới kể Âm thầm giúp đỡ fan nhí mắc bệnh nặng
Cả 2 nhanh chóng phát triển tình bạn thân thiết. Henderson đã vô cùng đau buồn trước tin tức về vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của Jota và Silva. Henderson cũng đã đến khu vực tưởng niệm Jota ở sân Anfield để tưởng nhớ người bạn thân của mình, anh đã bật khóc ngay sau khi đặt bó hoa thăm viếng.

Jordan Henderson lặng người trước khu vực tưởng niệm Diogo Jota gần sân Anfield
Ảnh: Reuters
Không chỉ có các cầu thủ Liverpool, nhiều đồng đội của Jota ở đội tuyển Bồ Đào Nha đang khoác áo các CLB khác ở Anh như Bernando Silva (Man City), Diogo Dalot (M.U) và Jota Silva của Nottingham Forest cũng đến viếng tại nhà nguyện ở Gondomar.
Bên cạnh đó, còn có rất nhiều người hâm mộ đẫm nước mắt kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt vào viếng Jota. Lễ tang của Diogo Jota và Andre Silva sẽ diễn ra vào ngày 5.7 tại một nhà thờ ở Gondomar vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương, khoảng 16 giờ cùng ngày, theo giờ Việt Nam).
Trước đó, đội trưởng của Liverpool, trung vệ Virgil Van Dijk đăng thông điệp đầy cảm xúc về sự mất mát người bạn thân và đồng đội lâu năm Diogo Jota: “Tôi không thể tin được, tôi không muốn tin. Hoàn toàn suy sụp và không thể tin được nữa. Diogo Jota thực sự là một con người phi thường, một cầu thủ tuyệt vời, nhưng quan trọng nhất là anh ấy là một người đàn ông rất yêu gia đình mình”.

Rất đông người hâm mộ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt vào viếng Jota
Ảnh: Reuters
“Mất hai người con trai, một người chồng và một người cha là điều không thể tưởng tượng được đối với gia đình của bạn. Thật tàn nhẫn và bất công. Tôi đau lòng cho gia đình tuyệt vời của bạn, cho Rute (Rute Cardoso, vợ của Jota) và các con của bạn. Tôi hứa với bạn rằng trong thời điểm khó khăn này và cả sau này, chúng tôi sẽ luôn ở đó vì gia đình bạn”, Van Dijk viết trên Instagram của mình.

Pedro Neto, người bạn rất thân với Diogo Jota, đã nén nỗi đau mất bạn, ra sân thi đấu cho CLB Chelsea
Ảnh: Reuters
Cũng theo Van Dijk, việc thi đấu cùng đội với Diogo Jota là một vinh dự. Anh thừa nhận rằng anh sẽ luôn nhớ cầu thủ đa năng đến từ Bồ Đào Nha. “Một nhà vô địch mãi mãi, số 20 mãi mãi. Thật vinh dự khi được sát cánh cùng bạn trên sân cỏ và là một người bạn ngoài sân cỏ”, Van Dijk bày tỏ thêm.
Lễ tưởng niệm riêng tư của Diogo Jota và em trai: Người hâm mộ khóc nức nở
Trong một diễn biến khác, cầu thủ Pedro Neto, người bạn rất thân với Diogo Jota, đã nén nỗi đau mất bạn, vẫn ra sân thi đấu cho CLB Chelsea gặp Palmeiras tại vòng tứ kết Club World Cup sáng 5.7 (giờ Việt Nam).