Nhóm giang hồ bắn chết cô gái vô can từ mâu thuẫn ‘không được chào hỏi’

Nhóm giang hồ bắn chết cô gái vô can từ mâu thuẫn ‘không được chào hỏi’

bởi

trong

Hà NộiKhông được bạn “chào hỏi” trong tiệc sinh nhật, Đinh Xuân Sáng nghĩ không được tôn trọng nên dùng súng trả thù, nhưng viên đạn lạc khiến cô gái vô can tử vong.

Ngày 6/6, Đinh Xuân Sáng, 41 tuổi, trú quận Long Biên và Vũ Thành Quang, 31 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng dự kiến bị TAND Hà Nội xét xử về tội Giết người Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cùng vụ án, Nguyễn Xuân Đạt, 34 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, bị truy tố tội Giết người.

Các bị can Phạm Trọng Lưu, 54 tuổi trú tỉnh Nam Định; Hoàng Văn Hiệp, 42 tuôi trú tỉnh Bình Thuận và Phan Thị Thuận, 28 tuổi, trú tỉnh tuyên Quang bị truy tố tội Che giấu tội phạm; Nguyễn Thị Hoa Huyền, 31 tuổi, trú tỉnh Lạng Sơn tội Không tố giác tội phạm.





Nhóm giang hồ bắn chết cô gái vô can từ mâu thuẫn ‘không được chào hỏi’

Đinh Xuân Sáng, Vũ Thành Quang và Nguyễn Xuân Đạt. Ảnh: Công an cung cấp

Cáo trạng xác định, 19h30 ngày 2/7/2024, Trần Hồng Quân (tức Quân “Sửa”, 28 tuổi, trú quận Ba Đình) tổ chức sinh nhật tại quán một nhậu ở phố Trích Sài, quận Tây Hồ. Đến quá nửa đêm, nhóm này về nhà Quân, rủ thêm bạn bè, trong đó có Sáng, Quang, Thuận và Huyền để tiếp tục tiệc tùng và sử dụng ma túy. Tiệc khi này có 10 người.

Trong lúc sử dụng ma túy, một thanh niên trong nhóm thấy Sáng để đầu trọc nên nói với người bên cạnh: “Thằng đầu trọc kia nhìn ngứa mắt nhỉ”. Khi Quân bảo sang giao lưu với nhóm Sáng và Quang, Chính đáp “không chơi”. Sáng và Quang nghe vậy bực tức vì nghĩ không được tôn trọng, cáo trạng nêu.

30 phút sau, Quang, Sáng, Thuận, Huyền về trước. Chính ra khoác vai Sáng và Quang nói khích: “Anh ơi, ở lại chơi với các em đã, em vừa mới đến mà các anh lại đi về, em mới ra tù có hai án giết người thôi”.

Về nhà, Sáng và Quang cùng bức xúc vì thái độ của Chính nên muốn đánh. Quang gọi điện thoại rủ Đạt cùng đi đến nhà Quân giải quyết mâu thuẫn. Trong khi Đạt chưa đến, Quang gọi điện thoại qua Telegram cho Quân thách thức, nhưng Quân giải thích: “Anh ơi, không có ý gì đâu”.

Dập máy, Quang và Sáng vẫn quyết rủ nhau đến “xem chúng nó muốn gì, ngoan thì thôi bỏ qua, không thì anh xử lý luôn”. Khoảng 4h sáng cùng ngày, khi Đạt đến, Quang nói luôn “đến bây giờ chỉ có đi đánh nhau thôi”. Cả ba lên ôtô đến nhà Quân.

Sáng lấy một khẩu súng đạn bi, lên đạn rồi để xuống dưới chân ghế lái. Khi cách nhà Quân khoảng 500m, Sáng dừng lại, xuống lấy giấy ra dán che biển số để tránh bị phát hiện, ngồi chờ nhóm Chính đi ra.

20 phút sau, thấy Chính và 4 người bạn đi trên 2 xe máy ra khỏi ngõ, Sáng hạ kính ôtô hô: “Dừng lại nói chuyện” nhưng Chính lái xe máy bỏ chạy. Sáng lái ôtô đuổi theo, dùng súng bắn nhưng đạn trúng một cô gái 22 tuổi trong nhóm.

Sáng chở đồng bọn về. Trên xe, Quang nhận được điện thoại từ Quân, thông báo cô gái đã chết.

Đạt sau đó lấy xe máy đi về nhà, còn Quang, Thuận, Huyền đến Bệnh viện Việt Đức xem tình trạng của nạn nhân.

Sáng một mình lái ôtô bỏ trốn, đến huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thì cất ôtô ở một ngôi nhà hoang. Trên xe khi này vẫn còn 3 khẩu súng cùng 16 viên đạn.

Sáng gọi điện thoại nhờ bạn gần đó, chở đến một nhà nghỉ để thuê phòng và nhờ mua áo, balô. Mua đồ xong, anh này quay lại nhà nghỉ đón và chở Sáng đến khu vực huyện Mai Sơn, tỉnh Ninh Bình thì Sáng xuống xe.

Sau đó, Sáng gọi điện thoại cho người quen là bị can Lưu đi ôtô đến đón. Trên đường đi, Sáng kể lại vụ việc cho Lưu và nhờ Lưu chở Sáng vào thành phố Nha Trang để bỏ trốn, Lưu đồng ý.

Trên đường đi, Sáng gọi điện cho bạn là bị can Hiệp nhờ đón mình tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Khoảng 20h ngày 4/7/2024, Lưu chở Sáng đến địa bàn huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa thì dừng xe để Sáng xuống, còn Lưu quay về.

Sáng lên xe Hiệp đang đợi, kể cho Hiệp việc đã sử dụng súng bắn chết người và nhờ Hiệp chở vào thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để bỏ trốn. Hiệp chở Sáng đến nơi rồi quay về Phan Thiết. Khi này ở Hà Nội, Đạt đã ra đầu thú.

Sau 6 ngày lẩn trốn, Sáng bị phát hiện và bắt giữ khi đang ở tại phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM.

Người bạn của Sáng ở Hà Nam không biết việc Sáng bắn chết người và đang bỏ trốn, nên không bị xử lý, cáo trạng nêu.

Với Quang, Thuận và Huyền, khi vào bệnh viện biết nữ nạn nhân đã tử vong. Chiều 3/7/2024, Quang nhờ Thuận liên hệ đặt dịch vụ lái xe thuê để chở Quang bỏ trốn. Thuận bị cáo buộc biết việc Quang và Sáng dùng súng bắn chết người, nhưng khi được Quang nhờ, Thuận vẫn đồng ý giúp.

Thuận lên mạng Internet đặt dịch vụ thuê lái xe để chở Quang đi Thanh Hóa, nhưng bị bắt khi xe đang trên cao tốc Hà Nội – Thanh Hóa.

Quân bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm nhưng đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện bị truy nã, xử lý sau.

Việc nhóm Quân sử dụng ma túy tại nhà đã được công an quận Long Biên tiếp nhận, giải quyết. Gia đình Xuân Sáng đã bồi thường 372 triệu đồng, gia đình Quang 300 triệu đồng cho mẹ nạn nhân. Bà đã nhận tiền và không yêu cầu các bị can phải bồi thường dân sự.

Theo lý lịch nêu trong cáo trạng, Sáng có tiền án 7 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, một năm tù tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Quang có tiền án 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 8 năm 10 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đạt từng bị phạt 5 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Hiệp có tiền án 9 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 3 án tù vào các năm 2004, 2006 và 2007 đều vì tội Trộm cắp tài sản.

Hải Thư